Thiếu niên bị hàng trăm sinh vật biển tấn công khiến chân chảy máu không ngừng

08 Tháng 8, 2017 | Tin nước Úc
Sam Kanizay được các y bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện Melbourne sau khi bị các sinh vật nhỏ li ti tấn công. Photo Courtesy: Jarrod Kanizay/ Australia Associated Press

Sam Kanizay, một thanh niên đến từ Melbourne  đã phải nhập viện trong tình trạng chân chảy máu đầm đìa sau khi bị hàng trăm sinh vật li ti, nghi là bọ chét biển, tấn công.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5.8 khi Sam Kanizay, 16 tuổi, cảm thấy đau rát sau khi chơi đá bóng và cậu ta quyết định xuống ngâm chân tại bãi biển Dendy Street ở Brighton để thư giãn. Nữa giờ sau, anh ta lên bờ với đôi chân đầy máu.

Sam Kanizay kể lại: “Tôi lên bờ và nghĩ rằng cát bám xung quanh chân mình. Tôi phủi mạnh và chúng rơi xuống”. Sau đó, nạn nhân thấy máu từ chân chảy ra đầm đìa và vô cùng đau đớn.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại gia đình Sam phát hiện một đám sinh vật tí hon đang cắn chặt vào cổ chân con trai mình. Cha của Sam, ông Jarrod Kanizay cho biết các sinh vật biển nhỏ bé đã ăn sâu và da chân của Sam khiến cậu bị chảy rất nhiều máu.

Ông Jarrod Kanizay kể lại, lúc đó chân con trai ông như bị kim đâm chi chít, nó “Trông như vết thương chiến tranh vậy…hệt như bị tấn công lựu đạn. Máu cứ chảy liên tục. Chúng tôi buộc phải đưa thằng bé vào viện”.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã sơ cứu và lau sạch những sinh vật ăn thịt khỏi chân của Sam nhưng các vết thương vẫn tiếp tục chảy máu ròng ròng xuống sàn nhà.

Hình dạng của loài sinh vật biển được tin đã tấn công Sam Kanizay. Photo Courtesy: Museums Victoria

Tuy nhiên, sau khi đưa con trai đến bệnh viện thì ông Jarrod Kanizay cho biết bệnh viện địa phương đều không xác định được nguyên nhân, vì thế ông Jarrod quyết định tự thân điều tra.

Ông Jarrod nói : “Không ai biết sinh vật này là con gì. Họ đã gọi một số người tới, kể cả chuyên gia độc tính, chuyên gia sinh vật biển hay các bác sĩ quanh Melbourne cũng đều không biết nó là gì”.

Sự nghi ngờ này đã thôi thúc ông Jarrod quay trở lại bờ biển cùng với một miếng thịt sống và đã bắt được một vài sinh vật kỳ lạ trên. Một số người đoán đó là một loại chấy biển.

Ngày hôm sau, ông Jarrod đã quay trở lại bãi biển nơi con trai ông nhúng chân xuống nước và dùng thịt sống thả xuống khu vực này. Sau đó ông đã bắt được hàng trăm sinh vật biển li ti, mỗi con dài khoảng 2 mm, khi chúng bâu vào rỉa thịt.

Phát biểu về vấn đề này, nhà sinh học biển Genefor Walker-Smith cho rằng đây có thể là loại bọ chét biển (sea fleas).

Bà nói: “Rất có thể nạn nhân bị tấn công do làm ảnh hưởng đến một nhóm đang tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, thông thường chúng không chờ sẵn để tấn công như loài cá hổ”. Theo các chuyên gia, những vụ tấn công như nêu trên hiếm khi xảy ra.