![]() |
Những người biểu tình từ Lều Đại sứ Thổ dân tới tiền đình Quốc hội đốt cờ Úc. Photo courtesy of Gary Ramage, source: Harald Sun |
Ngày Thứ sáu hôm qua, khoảng 100 Thổ dân dẫn đầu bởi nhà tranh đấu Wayne Coco-Wharton, đã kéo đến tiền đình Quốc hội biểu tình.
Một cô gái Thổ dân 15 tuổi cầm là cờ Úc và tỏ ra hãnh diện khi đốt lá cờ, được sự tán thưởng của cha mẹ em.
Cô gái nói thân nhân của cô đã “bị giết và hiếp dâm” nên cô rất ghét lá cờ mang dấu hiệu Union Jack. Cô bé nói đốt lá cờ này là điều quan trọng đối với cô.
Ông Coco-Wharton nói họ biểu tình để chống sự “xâm lăng” nước Úc cách đây hơn 200 năm và đòi quyền tự chủ cho người Thổ dân.
Đám biểu tình nhổ nước miếng vào cờ Úc, đạp và đốt trước sự reo hò của đám đông.
Trong khi đó, cũng vào tối hôm qua, một đám biểu tình đã mang chiếc giày hiệu Midas tới quốc hội và giao cho nhân viên an ninh sau hơn một ngày chiếm giữ. Trước đó họ đòi trả lại chủ quyền cho Thổ dân thì họ mới giao lại giày cho bà thủ tướng.
![]() |
Bà Barb Shaw mang chiếc giày tới quốc hội trả lại cho Thủ tướng Gillard. Photo courtesy of The Canberra Times |
Thủ tướng Gillard nói bà hài lòng về việc này, tuy nhiên bà cũng còn một vài đôi giày khác để dùng.