![]() |
Tỉ phú Richard Pratt “không muốn thương xót”. Photo courtesy AAP |
Hôm qua và hôm nay các nhân vật lớn trên chính trường và thể thao của nước Úc đã đến biệt thự Raheen ở vùng Kew ngoại ô Melbourne của ông tỉ phú Richard Pratt, 74 tuổi, để thăm ông lần cuối cùng bởi ông đã gần kế cái chết sau một thời gian bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tối hôm qua các bạn bè và thân nhân canh thức bên giường bệnh của một di dân gốc Ba Lan nay trở thành một trong những người giàu nhất nước Úc.
Sáng nay, đến biệt thự Raheen còn có Tổng trưởng Thương mại Liên bang Simon Crean, huyền thoại football của Úc Ron Barassi, người hùng giải America’s Cup John Bertrand và những cầu thủ trong đội banh Carlton mà ông Pratt từng làm chủ tịch.
Tổng trưởng Simon Crean nói tỉ phú Pratt rất mệt nhưng vẫn còn nói được và tỏ ra hạnh phúc vì thấy nhiều người đến thăm ông. Ông Crean nói ông Pratt là một người đi trước thời đại của ông và là một ông chủ tốt, và cũng là một “người chiến đấu dũng cảm”.
Tỉ phú Pratt mặc dù bị bệnh nặng trong thời gian nhiều năm qua nhưng ông hiện vẫn đối diện với những cáo buộc về tội hình sự là đã đưa những bằng chứng sai hay hướng dẫn sai lạc cho Ủy hội Tiêu thụ và Cạnh tranh Úc (ACCC) về các cáo buộc liên quan đến sự thông đồng để đặt giá cả.
Tòa án Liên bang hiện vẫn chưa quyết định những bằng chứng mà ông Pratt đưa ra trong vụ án dân sự năm 2007 có thể được dùng để truy tố về hình sự đối với ông Pratt.
Người đứng đầu cơ quan ACCC là ông Graeme Samuel, một người từng là bạn của tỉ phú Pratt. Hôm qua, tỉ phú xe tải Lindsay Fox nói rằng sự “phản bội” của một người bạn cũ đã làm cho bệnh tình của ông Pratt ngày càng trở nên tồi tệ đi.
Ông Lindsay Fox –quen biết ông Pratt đã 44 năm– nói các cáo buộc về hình sự liên quan đến sự thông đồng giá cả và đặc biệt sự điều tra bởi một người bạn cũ –từng tới nhà ăn, đi với nhau—đã làm cho bệnh tình của ông tỉ phú thêm nặng ra.
Tuy tỉ phú Fox không nói tên, nhưng người ta đoán ông ám chỉ ông Graeme Samuel, người đứng đầu cơ quan ACCC. Tối hôm qua, ông Samuel nói ông rất thông cảm cho gia đình ông Pratt đang trong hoàn cảnh như vậy và cho rằng không thích hợp để ông có lời bình luận trong lúc này.
Trong khi đó, luật sự của ông Pratt nói thân chủ của ông không muốn nhà chức trách hủy bỏ các cáo buộc chỉ vì vấn đề sức khỏe của ông, bởi vì ông Pratt nghĩ rằng ông vô tội. Ông Pratt chỉ muốn không có sự cáo buộc đó ngay từ đầu.
Thủ hiến John Brumby của bang Victoria nói về người di dân Ba Lan tới nước Úc với bàn tay trắng như sau: “Ông ấy là một trong những câu chuyện thành công vĩ đại của Úc. Ông tới nước này chẳng mang theo bao nhiêu nhưng đã làm ra quá nhiều”.
Tỉ phủ Pratt là chủ nhân của một đế quốc làm hộp các-tông, tái sinh và in ấn trị giá khoảng $5 tỉ Úc kim. Gia tài cá nhân của ông hiện nay trị giá khoảng $2.3 tỉ, là một trong 10 người giàu nhất nước Úc và từng đứng hàng thứ hai sau cố tỉ phú Kerry Packer.
Ông Richard Pratt được nhớ tới như là một nhà mạnh thường quân rất rộng rãi, đặc biệt đối với lãnh vực nghệ thuật.