Tòa tháo lệnh cấm loan tin vụ kiện tỉ phú Rinehart: nhiều chuyện riêng tư bắt đầu xì ra

13 Tháng 3, 2012 | Tin nước Úc

 


 









Gina Rinehart. Photo courtesy: Claire Martin, source SMH




 


Tối cao Pháp viện đã bác bỏ đơn xin của bà tỉ phú Gina Rinehart không cho  truyền thông được phép loan tải tin tức liên can đến vụ kiện của ba đứa con với bà mẹ và những giấy tờ trao đổi giữa bên các nguyên đơn và bị đơn trong thời gian qua.


 


Thế là truyền thông Úc được dịp viết về chuyện nội bộ của giòng họ Hancock,  những điều mà bà Rinehart biện minh với tòa rằng sẽ ảnh hưởng để chuyện làm ăn của công ty bà cũng như  an ninh của các con bà.


 


Như người ta có thể biết phần nào, ông Lang Hancock trước khi qua đời đã để lại di chúc thành lập quỹ tín thác gia đình (family trust) để bảo đảm tương lai của 4 đứa cháu ngoại. Bà Gina Rinehart được chỉ định làm người  điều hành quỹ tín thác duy nhất (sole executor) cho đến khi các cháu của ông  Hancock khôn lớn, đó là ngày đứa cháu ngoại út Ginia Rinehart của ông được 25 tuổi.


 


Chính ngày sinh nhật của Gina vào tháng 9 năm ngoái mà ba anh chị lớn của Ginia bắt đầu vụ kiện tụng, xin tòa không cho phép bà mẹ của họ làm người quản lý duy nhất nữa. Như tin cho hay thì trong thời gian qua, bà mẹ đã tìm cách yêu cầu các con ký vào các giấy tờ để cho bà được đóng vai trò quản lý thêm vài chục năm nữa.


 


Theo báo chí loan tải thì qua luật sư, bà Rinehart cho biết nếu các con của bà lấy tiền trong quỹ tín thác ra, họ sẽ đóng hàng trăm triệu thuế lợi nhuận (capital gain tax) và quỹ có thể bị khánh tận.


 


Nhưng ba đứa con đến ngày hôm nay vẫn cương quyết đòi quyền kiểm soát quỹ tín thác $5 tỉ đô la này và họ còn muốn cho báo chí được loan tải chuyện kiện tụng giữa họ và mẹ ruột.


 


Bà Gina Rinehart là một người rất kín đáo về chuyện gia đình, hầu như tìm cách bảo vệ sự riêng tư của gia đình nhưng lần này đã thất bại vì chính 3 đứa con ruột của bà, trừ cô út Ginia luôn luôn bênh vực mẹ. Ginia nói các anh chị hành động vì lòng tham lam.


 


Bà Gina Rinehart được liệt vào hàng người giàu thứ 29 trên thế giới, và với đà bùng nổ hầm mỏ và khoáng sản, có thể bà sẽ là người giàu nhất thế giới không  bao lâu, nếu không bị rắc rối với đám con.