Trên nửa triệu người đến trung tâm thành phố dự Đêm Trắng Melbourne

23 Tháng 2, 2015 | Tin nước Úc


 









Trên nửa triệu người đổ xô tới Melbourne CBD để hưởng 12 tiếng đồng hồ Đêm Trắng Melbourne tối Thứ Bảy vừa qua. Cảnh rừng người trước ga trung ương Flinders và Nhà thờ Chính tòa St Paul. Hình: TVTS


 


MELBOURNE – Thành phố Melbourne đã được biến đổi trở nên thành phố ánh sáng màu mè rực rỡ trong hai ngày cuối tuần qua dưới chủ đề nghệ thuật Đêm Trắng Melbourne (White Night Melbourne).


 


Đây là một sự kiện bắt chước sự kiện Nuit Blanche của Paris đã có cách đây hơn 10 năm. White Night của Melbourne là một dự án thí nghiệm được chính phủ tiểu bang Victoria tài trợ trong 3 năm từ năm 2013 bởi sáng kiến của Thủ hiến Ted Baillieu, nguyên là một kiến trúc sư.


 


Vì thế, vào năm tới chưa chắc White Night sẽ được tiếp tục tổ chức mặc dầu rất được công chúng hoan nghênh. Thủ hiến Daniel Andrews cũng ca ngợi sự kiện này nhưng khi báo chí hỏi ông có tiếp tục tài trợ không thì thủ hiến từ chối trả lời, nói chuyện này sẽ tính sau.


 









Bollywood của Ấn Độ bên bờ sông Yarra. Hình: TVTS


 


Cuộc trình diễn nghệ thuật ánh sáng một ngày duy nhất trong năm đã bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Bảy và kéo dài đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.


 


Có hơn 550,000 người đã đến trung tâm thương mại thành phố để thưởng thức những sinh hoạt văn hóa đặc sắc gồm nhiều tiết mục như nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc và ẩm thực tại nhiều khu vực trong trung tâm thành phố.


 


Những kỹ thuật ánh sáng ngoạn mục đã được chiếu lên các cao ốc dọc trên đường Swanston St, kéo dài đến thư viện tiểu bang, cũng như tại một số địa điểm khác.


 









“Wonderland” trên đường Flinders. Hình: TVTS


 


Thời tiết tuy nóng nhưng hàng hàng lớp lớp người, đủ mọi lứa tuổi và sắc dân đã hòa mình vào đám đông đi thưởng ngoạn.


 


Năm nay, để đáp ứng nhu cầu của giới thưởng ngoạn, sự kiện này không những chỉ diễn ra ở cầu Princes Bridge ở ga trung ương và bờ sông Yarra mà còn được tổ chức ở khu phía bắc gồm tòa nhà Melbourne Exhibition Building, rồi Thư viện Tiểu bang xuống phía nam ở viện nghệ thuật National Gallery of Victoria.


 









Khách đi xem Đêm Trắng trước thư viện tiểu bang State Library of Victoria. Hình: TVTS


 


Theo một số nhà phê bình, khu biểu diễn ở Birrarung Marr ở bờ sông được cho là đẹp nhất, với đoàn múa của Bollywood của Ấn Độ tại sân khấu cạnh bờ sông Yarra. Một nhà báo mô tả không những các điệu vũ và nghệ thuật trưng bày đèn đóm và ánh sáng của Ấn Độ đẹp như ở tiểu lục địa mà người ta có thể ngửi cà mùi vị của Ấn Độ nữa.