Vụ án bác sĩ bị cáo buộc quay lén nhân viên bệnh viện bị hoãn

27 Tháng 9, 2025 | Tin nước Úc
Bác sĩ Cho bị bắt vào tháng 7. Hình: Victoria Police

MELBOURNE – Cảnh sát được gia hạn thời gian chuẩn bị hồ sơ vụ án đối với một bác sĩ Melbourne bị cáo buộc quay lén nhân viên bệnh viện sử dụng nhà vệ sinh sau khi tòa án chấp thuận yêu cầu.

Bác sĩ Ryan Cho, 28 tuổi, xuất hiện tại Tòa án Tối cao Melbourne vào sáng thứ Hai khi các công tố viên thành công trong việc xin gia hạn thời gian để nộp “hand-up brief” – một hồ sơ viết về các bằng chứng mà họ sẽ dựa vào – cho luật sư của bác sĩ Cho.

Hồ sơ này trước đó dự kiến được nộp vào ngày 1/10, nhưng tòa án được thông báo vẫn còn nhiều công việc và điều tra chưa hoàn tất.

Thay vào đó, cảnh sát sẽ có thời hạn đến ngày 3/12 để nộp hồ sơ vụ án cho đội ngũ luật sư của bác sĩ Cho, do ông George Balot dẫn đầu.

Bác sĩ Cho lần đầu bị cảnh sát cáo buộc vào đầu tháng 7, sau khi một nhân viên tại Bệnh viện Austin nghi ngờ phát hiện điện thoại quay video trong túi lưới trong nhà vệ sinh nhân viên vào ngày 3/7.

Theo cáo buộc, có ba giờ video được lưu trên thiết bị, cho thấy bác sĩ Cho đặt điện thoại và năm người sử dụng nhà vệ sinh.

Vào cuối tháng 8, Cảnh sát Victoria đã bổ sung thêm 127 cáo buộc, nâng tổng số cáo buộc lên 132.

Các cáo buộc liên quan đến theo dõi, sản xuất hình ảnh nhạy cảm, lắp đặt thiết bị giám sát quang học và không cung cấp mã PIN máy tính.

Sau khi bị bắt, cảnh sát nghi ngờ đã phát hiện hơn 4,500 video và hình ảnh nhạy cảm được phân loại và gắn nhãn trên ổ cứng laptop.

Hạ sĩ cảnh sát (senior constable) Neral Baykur trước đó cho biết cảnh sát tìm thấy các thư mục được cho là liên quan đến Bệnh viện Austin, Trung tâm Ung thư Peter MacCallum và Bệnh viện Royal Melbourne từ năm 2021 đến 2025.

Tòa án được thông báo không có cáo buộc rằng bác sĩ Cho đã chia sẻ các tài liệu này.

Trong một phiên tòa ngày 22/8, luật sư Julian McMahon SC tiết lộ rằng có khả năng bác sĩ Cho sẽ phải đối mặt với hàng trăm cáo buộc mới.

“Số lượng cáo buộc rất cao và dự kiến sẽ tăng thêm hàng trăm trong phần còn lại của năm,” ông nói.

Bác sĩ Cho được bảo lãnh với các điều kiện nghiêm ngặt vào tháng trước, sống cùng cha mẹ sau khi trải qua gần một tháng trong tù.

Ông sẽ trở lại tòa vào tháng Hai.