Vụ bố mẹ người Úc phủ nhận đứa con bị bệnh Down đang gây chấn động mạnh

05 Tháng 8, 2014 | Tin nước Úc

 


 


 








Chanbua nói bà sẽ giữ bé Gammy lại và nuôi như con đẻ của mình. Photo Courtesy: AAP

 

Câu chuyện về một bé trai chào đời không được bố mẹ thừa nhận vì mắc chứng bệnh Down đang khiến dư luận quan tâm.


 


Gammy, là tên của đứa trẻ không được bố mẹ người Úc rước về sau khi bé chào đời và mang trong mình căn bệnh Down và tim bẩm sinh.


 


Câu chuyện bắt đầu từ việc bà Pattharamon Chanbua, 21 tuổi, người Thái Lan, đã được một cặp vợ chồng ở Tây Úc, không được tiết lộ danh tính, trả tiền để đẻ thuê. Bà Pattharamon đã biết mình mang song thai, một trai một gái, vào tháng thứ Tư trong một lần đi khám thai. Tuy nhiên, thật không may khi kết quả cho thấy bé trai lại mang hiệu chứng Down.


 


Khi biết được kết quả cặp vợ chồng kia đã yêu cầu bà Chanbua phá thai nhưng bà không đồng ý vì điều này trái với niềm tin đạo Phật của bà.


 


Sau khi hai đứa trẻ chào đời, vợ chồng nói trên đã trả cho bà Chanbua 16,000 đô la và đem đi bé gái khỏe mạnh trở lại Úc, trong khi bé trai mắc bệnh Down và tim thì bị bỏ lại.


 


Tuy nhiên, sau khi sự việc trên được công bố, ông bố trên đã nói với giới truyền thông rằng vợ chồng ông không hề biết đến sự tồn tại của bé trai tên Gammy. Nhưng bà Chanbua đã phản bác lại sự việc trên và cho rằng bố của hai đứa trẻ đã tới bệnh viện thăm con mình khi bà mới sinh, nhưng khi đến nơi ông bố này thậm chí không thèm liếc nhìn Gammy đang nằm bệnh cạnh mà chỉ lo tới bé gái.


 


Sau khi bé gái được đem đi, bà Chanbua đã giữ lại Gammy để nuôi dạy như con mình. Ngoài hội chứng Down, bé Gammy còn bị tim bẩm sinh và viêm phổi.


 


Khi tin tức này được công bố đã gây một làn sóng giận dữ tại Úc, nơi cả Thủ tướng Tony Abbott và Bộ trưởng Di trú Scott Morrison đều đã tỏ ý lấy làm tiếc. Ông Abbott nói rằng đó là “một câu chuyện rất buồn”. Ông nói chính phủ Úc sẽ xem xét vụ việc.


 


Trong  khi đó Bộ trưởng Bộ di trú Scott Morrison nói luật về trường hợp này là “rất rất không rõ ràng” và lưu ý rằng vụ việc xảy ra trong phạm vi tài phán của một quốc gia khác. Tuy nhiên, theo tin tức phát đi của bộ di trú, Gammy có thể được hưởng quốc tịch Úc. Nếu trở thành công dân Úc, bé sẽ được hưởng chế độ y tế miễn phí tại Úc.


 


Sau khi truyền thông hé lộ số phận của Gammy, một chiến dịch gây quỹ trực tuyến đã được phát động một chương trình để có tiền chữa trị bệnh cho Gammy. Chiến dịch mang tên GoFundMe hiện đã quyên góp được hơn $206,000 đô la.

Hiện tại bà Chanbua, sống cách phía nam Bangkok 90km với hai đứa con khác của bà, 6 tuổi và 3 tuổi.


 


Trong khi đó bé Gammy hiện đang được chữa trị bệnh viêm phổi tại một bệnh viện phía đông thành phố Bangkok và tình hình của bé hiện đã ổn định.

Chủ tịch Hội Surrogacy
của Úc, ông Sam Everingham, cho hay Gammy hiện ở với mẹ ở Thái Lan là sự lựa chọn tốt nhất nhưng ông cũng đề nghị thực hiện những cải cách để ngăn chặn sự việc đứa trẻ khác phải đối mặt với tình trạng tương tự.

Ông Everingham nói luật pháp và sự hỗ trợ của chính phủ cho các cặp vợ theo đuổi việc đẻ thuê vẫn chưa đầy đủ.