Một chiếc thuyền gỗ ních chặt người di cư trên Địa Trung Hải ngày 29.3.2017. Photo Courtesy: Reuters Một thiếu niên người Gambia 16 tuổi đã may mắn sống sót sau khi một tàu chở người nhập cư bị đắm ở Địa Trung Hải ngày 27.3, khiến gần 150 người thiệt mạng.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cho biết, một chiếc tàu của tổ chức cứu trợ nhân đạo đã tìm thấy cậu thiếu niên này đang lênh đênh giữa biển với một bình xăng rỗng vào ngày 2.3.
Thoạt tiên cậu ta được chuyển lên tàu của lực lượng cảnh sát biển Ý, sau đó chuyển sang tàu của Tây Ban Nha và tới ngày 29.3 được đưa tới đảo Lampedusa của Ý.
Người phát ngôn IOM, ông Flavio Di Giacomo, cho biết: “Cậu ta kể rằng những người khác đều đã chết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng lực lượng cảnh sát biển Ý sẽ tìm được những người còn lại”.
Cũng theo ông Flavio Di Giacomo: “Cậu ta nói họ đã rời đi từ Sabratha, Libya vài ngày trước trên một chiếc thuyền cao su có 147 người châu Phi vùng hạ Sahara, trong đó có 5 trẻ em và một số phụ nữ mang thai”.
Theo Reuters, tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2017, gần 600 người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng đến Italia từ Bắc Phi. Số người di cư đến Ý năm nay tăng hơn 50% trong so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngay trong sáng thứ Tư (29.3), một tàu nhân đạo cũng đã cứu khoảng 400 người di cư, chủ yếu tới từ Morocco, Algeria, Libya, Gambia và Bangladesh, trong đó có 16 phụ nữ và hai trẻ em.
Thống kê cho thấy, chỉ trong hai ngày vừa qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã giải cứu hơn 1,100 người di cư gặp nạn trên biển và phát hiện 1 thi thể.
Từ khi cuộc khủng hoảng người di cư bùng nổ vào năm 2014 tới nay, Ý đã tiếp nhận 23,000 người tị nạn đến các đảo hoặc thành phố ven biển của nước này.
Tổng hợp