< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Bức ảnh chụp lén ông Hollande và người tình ở điện Elysee lên trang bìa tạp chí Voici. Photo Courtesy: NY Daily News |
Năm nhân viên trong chính phủ của Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bị thuyên chuyển công tác sau khi bức ảnh chụp tổng thống và người tình Julie Gayet tại điện Elysee bị rò rỉ ra bên ngoài.
Mới đây tạp chí Voici đăng một số bức ảnh chụp ông Hollande và nữ diễn viên xinh đẹp Gayet ngồi trong khu vườn phủ tổng thống. Tạp chí này mô tả đây là “khoảnh khắc êm đềm đằng sau các bức tường của điện Elysse, nơi Gayet ở vài đêm mỗi tuần”.
Ba bức ảnh của Tổng thống Hollande, 60 tuổi cùng diễn viên Gayet, 42 tuổi ngồi chung bên chiếc bàn ở một hành lang bên trong điện Elysee.
Chuyện tình của tổng thống Pháp đã bị đưa ra từ hồi tháng 1.2014, nhưng cuối tuần qua bức ảnh hẹn hò của ông mới lần đầu tiên xuất hiện.
Lập tức lực lượng cảnh sát Pháp mở cuộc điều tra vụ rò rỉ hình ảnh này. Các nhân viên điều tra cho rằng một thành viên của văn phòng tổng thống đã chụp các bức ảnh này bằng điện thoại di động hồi tháng trước.
Báo Liberation cho hay một cuộc điều tra được tiến hành nhưng không tìm ra được tác giả các bức ảnh này. Nhưng cảnh sát cho rằng chỉ có thể các thành viên trong Phủ Tổng thống mới có thể tiếp cận để chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Báo Liberation còn nói rằng bốn trong số năm nhân viên bị thuyên chuyển công tác vốn từng phục vụ trong thời ông Nicolas Sarkozy làm tổng thống, làm tăng thêm những nghi ngờ rằng, đây có thể là đòn ra tay của ông Sarkozy để chơi xấu đối thủ, vì ông Sarkozy đang nhắm đến việc tranh cử tổng thống trở lại.
Mối quan hệ tình cảm của ông chủ điện Elysee và bà Gayet thu hút sự chú ý của dư luận thế giới hồi tháng 1 khi nhà lãnh đạo bị chụp ảnh khi tới thăm người tình tại một căn hộ ở Paris. Thời điểm đó, ông Hollande đang có mối quan hệ với bà Valerie Trierweiler. Ngoài ra các tay săn ảnh đã chụp được ông Hollande đội mũ bảo hiểm chạy xe máy đến nhà diễn viên Gayet, sau khi ông chia tay bà Valerie Trierweiler.
Sau khi chuyện tình của Tổng thống bị đưa ra báo chí, bà Gayet đã từng đệ đơn kiện tạp chí Closer vì đã đăng tin về đời sống riêng tư của bà. Sau đó Closer bị tòa yêu cầu bồi thường hơn 18,000 Mỹ kim cho bà Gayet vì vi phạm quyền riêng tư.
Không lâu sau đó, bà Valerie Trierweiler xuất bản cuốn tự truyện rất ăn khách Thank You For This Moment. Quyển sách này sau đó được dịch sang 12 thứ tiếng, trong đó bản tiếng Anh phát hành tuần trước. Nội dung của cuốn sách này cũng kể về mối tình với tổng thống Pháp. Ngoài ra trong sách này, bà còn mô tả Tổng thống Hollande là một người ích kỷ, coi thường người nghèo.
Trong một cuộc thăm dò dư luận diễn ra ngay sau khi cuốn sách ra mắt ở Pháp cho thấy, chỉ 1 % người dân nước này “hoàn toàn tự tin” rằng ông Hollande có thể giải quyết được vấn đề mà đất nước đang đối mặt. Mức độ tín nhiệm của nhà lãnh đạo Pháp vẫn thấp kỷ lục.
Tổng hợp