Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nơi Thị trưởng Alfred Gadenne bị cắt cổ. Photo Courtesy: Foto Kurt Vụ sát hại dã man một thị trưởng tại nghĩa trang vào tối 11.9 (giờ địa phương) đã khiến cả nước Bỉ bàng hoàng, làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh tại quốc gia châu Âu này.
Dẫn lời ủy viên công tố, truyền thông địa phương đưa tin ông Alfred Gadenne, 71 tuổi, thị trưởng của TP Mouscron, được vợ tìm thấy trong tình trạng đã chết vì bị cắt cổ tại nghĩa trang Luingne vào tối 11.9.
Theo Reuters ngày 12.9 dẫn lời người vợ, ông Gadenne là người trông coi nghĩa trang Luingne và chịu trách nhiệm khóa cổng nơi này vào mỗi tối.
Kênh tin tức SudInfo dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết một nghi phạm đã tự đến sở cảnh sát đầu thú nhưng động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Được biết, vụ án đã được chuyển giao cho một công tố viên địa phương thay vì các nhà điều tra chống khủng bố.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã lên Twitter bày tỏ “sự kinh hoàng” trước cái chết của nhà lập pháp về hưu: “Tôi vừa nhận được tin về cái chết tàn bạo của ông Alfred Gadenne. Xin chia buồn với gia đình và bạn bè ông ấy”.
Một trong số những người khác bày tỏ sự đau buồn là ông Martine Aubry, cựu lãnh đạo đảng Xã hội Pháp và thị trưởng TP Lille – Pháp. Trong khi đó, ông Philippe Courard, chủ tịch nghị viện những người nói tiếng Pháp ở miền Nam nước Bỉ, viết: “Thật kinh khủng. Chúng ta đang sống trong thế giới gì vậy?”.
Tổng hợp