Nam sinh Mỹ Otto Warmbier bị Triều Tiên bắt giữ đầu năm 2016. Photo Courtesy: Reuters Cha mẹ của sinh viên người Mỹ từng bị Triều Tiên bắt giữ vừa lên tiếng cáo buộc việc con họ đã bị tra tấn. Tổng thống Trump cũng xác nhận trên Twitter.
Theo báo New York Times (Mỹ), trong lần xuất hiện trở lại đầu tiên trước công chúng trong cuộc phỏng vấn của chương trình tin tức buổi sáng Fox & Friends kể từ sau khi con trai họ, sinh viên Otto F. Warmbier, qua đời 3 tháng trước đây, cha mẹ sinh viên này cáo buộc nhóm người bắt giữ con họ là “những kẻ khủng bố”.
Cũng tại cuộc trả lời phỏng vấn này, ông bà Fred và Cindy Warmbier đã cung cấp các thông tin chi tiết chưa từng được công bố trước đó về những chấn thương trên cơ thể người con trai xấu số 22 tuổi của họ.
Ông bà Warmbier cho biết lý do khiến họ quyết định nói ra sự việc một phần vì họ phẫn nộ và kinh hãi trước việc chính quyền Triều Tiên đang mô tả họ như là nạn nhân của Mỹ trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Fred Warmbier nói: “Chúng tôi ở đây để nói với quý vị rằng Triều Tiên không phải là nạn nhân. Họ là những kẻ khủng bố. Họ đã bắt cóc Otto, tra tấn nó, họ cố tình làm nó bị thương”.
Tổng thống Donald Trump cũng nhanh chóng viết trên Twitter về bài trả lời phỏng vấn “tuyệt vời” của ông bà Warmbier và khẳng định “Otto đã bị Triều Tiên tra tấn khủng khiếp”.
Warmbier, nam sinh Đại học Virginia, bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1/2016 do bị cáo buộc tội chống phá nhà nước Triều Tiên. Đến tháng 6 năm nay, Triều Tiên bất ngờ thả Warmbier với “lý do nhân đạo”. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần được phóng thích về nước trong tình trạng hôn mê, Warmbier đã tử vong.
Triều Tiên nói rằng Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê sâu do ngộ độc thịt và uống thuốc ngủ không lâu sau khi bị bắt giữ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế của Mỹ cho rằng, nam sinh này có thể đã bị tổn thương não.
Sau sự việc của Warmbier, chính quyền của Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm công dân tới Triều Tiên.
Tổng hợp