Francis, nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến tiêu diệt nghi phạm ma túy đẫm máu ở Phi Luật Tân. Photo Courtesy: CNN Đang nằm trên giường ngon giấc, cậu bé 6 tuổi đã không bao giờ tỉnh lại khi trở thành nạn nhân trong chiến dịch bài trừ ma túy tàn khốc ở Phi Luật Tân.
Vào ngày 16.12, đài CNN dẫn lại một câu chuyện của một phụ nữ có chồng và con bị giết tàn nhẫn trong cuộc chiến chống ma túy tại Phi Luật Tân.
Theo CNN, câu chuyện này là của gia đình bà Elizabeth Navarro, 29 tuổi mẹ của 5 người con và đang mang thai người con thứ 6.
Người phụ nữ này kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Chồng tôi hỏi ai đó? Rồi, tôi nghe thấy hai tiếng súng”. Bà Navarro còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra, thì đã nhìn thấy chồng mình, Domingo Mañosca, và con trai 6 tuổi Francis đã chết. Rất nhanh chóng, các tay súng đã biến mất.
Trên đường phố, nơi đặt quan tài của Francis và Domingo Mañosca, bạn bè của họ phải chạy vạy khắp nơi để kiếm 900 Mỹ kim tổ chức đám tang. Số tiền đó gấp 3 lần thu nhập hàng năm của Domingo Mañosca với nghề chạy xe đạp thồ.
Navarro cho biết, con trai Francis của bà là một cậu bé luôn vui vẻ với mọi người. Lẽ ra cậu bé có thể bắt đầu đi học lớp 1 vào năm sau nếu như thảm họa không ập xuống gia đình mình. Để giúp cha mẹ trang trải cuộc sống, Francis thường nhảy múa ở ngoài đường để đổi lấy những đồng peso từ người đi đường.

Một phụ nữ ôm chồng bị sát hại trong chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte. Photo Courtesy: Reuters
Domingo được cho đã bắt đầu sử dụng shabu, một loại ma túy đá rẻ tiền, ở tuổi 29 như một cách để tăng năng lượng và ngăn chặn cơn đói. Sáu tháng trước khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động chiến dịch chống tội phạm ma túy, Domingo đã ngừng sử dụng. Hiện gia đình Domingo đang kêu gọi sự giúp đỡ để tìm lại công bằng cho anh cùng người con Francis.
Kể từ khi nhậm chức cuối tháng 6, Tổng thống Duterte mạnh mẽ thực hiện chiến dịch chống ma tuý, cho phép tiêu diệt nghi phạm nếu chống cự. Từ đó tới nay, khoảng 5,900 người thiệt mạng liên quan tới chiến dịch trong đó cảnh sát tiêu diệt khoảng 2,000 người, còn lại chưa rõ nguyên nhân.
Mới đây, Tổng thống Duterte thú nhận tự tay tiêu diệt nghi phạm khi còn là Thị trưởng thành phố Davao để làm gương cho những lực lượng thực thi pháp luật.
Tổng hợp