Danh thiếp “chọc cười” của triệu phú Trung Quốc

10 Tháng 1, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tấm danh thiếp gây xôn xao dư luận của tỷ phú Chen Guangbiao. Photo Courtesy: Metro

 

Mới đây tấm danh thiếp của ông Chen Guangbiao, triệu phú Trung Quốc, đã gây bất ngờ bởi nó mang theo vô số danh hiệu tự phong, bao gồm “người có ảnh hưởng nhất” nước này. 

 

Ông Chen Guangbiao, 45 tuổi, là một giám đốc điều hành của một công ty tái chế Trung Quốc. Tấm danh thiếp của ông được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông sau khi được cho là đã trao nó cho nhiều phóng viên phương tây, nhưng bản thân ông vẫn chưa lên tiếng xác nhận liệu đó có phải là thật hay không.

 

Theo Metro, trên danh thiếp ngoài những thông tin cơ bản như họ tên, chức vụ, công ty, địa chỉ, số điện thoại, điện thư, là hàng loạt danh hiệu được in dày đặc bằng chữ màu xanh.

 

Ông Chen tự cho mình là “người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc”, là “nhà lãnh đạo tinh thần hàng đầu”, “nhà hảo tâm hào phóng nhất”, “nhà từ thiện nổi bật nhất”, “anh hùng cứu hộ động đất Trung Quốc”, “top 10 tình nguyện viên đáng kính trọng nhất Trung Quốc”. Ông còn cho rằng mình là “hình mẫu người Trung Quốc được yêu mến và nổi tiếng nhất”.

 

Nói về nghề nghiệp, danh thiếp ghi ông Chen là “chuyên gia bảo vệ môi trường hàng đầu”, và một “người đi đầu trong chống phát thải”. 

 

Sau khi tấm danh thiếp được công bố đã gây sự chú ý cho rất nhiều tờ báo danh tiếng trên thế giới. Trong đó theo tờ News của Úc thì gọi đây là: “Tài phiệt Trung Quốc có tấm danh thiếp nực cười và điên rồ nhất từ trước đến nay”. Còn theo Daily Mail đưa tin “Danh thiếp buồn cười của triệu phú khoe khoang Trung Quốc”.

 

Cuối tháng 12.2013, ông Chen cũng đã gây sốc khi trưng bày 16 tấn tiền mặt gồm các tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ được chuyển đến trường quay ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, trên một xe tải lớn. 

 

Không những thế ông Chen đã từng ngỏ lời muốn mua lại tờ báo lại tờ báo New York Times (NYT), một tờ báo danh tiếng hang đầu của thế giới, của Mỹ.  Tuy nhiên, nhà xuất bản của New York Times từng bác bỏ thông tin họ sẽ bán tờ báo.

 

Mặc dù bị NYT từ chối, Chen cho biết vẫn sẽ tiến hành khảo sát các sạp báo ở khu Manhattan, trung tâm sầm uất của New York, với mục đích tìm hiểu về ngành truyền thông Mỹ.

 

Ông Chen vốn sinh ra trong một gia đình nghèo và phải chứng kiến cái chết của anh trai, chị gái. Ông đã thề phải thay đổi số phận của mình và từng bước gây dựng cơ nghiệp từ công ty tái chế.

 

Năm 2012, khối tài sản của ông được ước tính là 740 triệu Mỹ kim. Ông nổi tiếng vì rất tích cực làm từ thiện và có tính cách lập dị.

 

Ông Chen cũng từng gây tiếng vang khi đưa một đội cần cẩu và xe tải đến hiện trường động đất của tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 để cứu các nạn nhân, sau đó ủng hộ hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 18 triệu Mỹ kim) cho việc tái thiết.