Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực điệp viên Nga bị đầu độc. Photo Courtesy: Reuters Liên quan đến vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 13.3 tuyên bố Mạc Tư Khoa sẽ không trả lời “tối hậu thư” của Anh cho đến khi nhận được mẫu chất độc từ London.
RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói: “Lập trường của Nga đã rõ. London đã được báo qua kênh ngoại giao: Mạc Tư Khoa không hề liên quan đến vụ việc ở Anh”. Ông cho biết Nga sẽ không chấp nhận “những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, không có bằng chứng”, và sẽ không chấp nhận ngôn từ của tối hậu thư.
Ông Lavrov xác định Nga chẳng dính líu gì đến vụ đầu độc ông Skripal và tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ Anh trong quá trình điều tra, miễn là Anh giải quyết vụ việc theo quy định của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) mà cả London và Mạc Tư Khoa đã ký kết khi tham gia vào tổ chức này.
Ông Lavrov giải thích rằng trong trường hợp này, quy định của OPCW cho phép Anh gửi một yêu cầu đến Nga liên quan đến vũ khí hóa học nghi là được Nga bào chế và Nga sẽ hồi đáp trong vòng 10 ngày. Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Anh sẽ phải trình đơn khiếu nại lên hội đồng quản trị OPCW cũng như hội nghị các nước thành viên CWC.
Điện Cẩm Linh crho biết Mạc Tư Khoa tiếp tục sẵn sàng “hợp tác điều tra về vụ việc”. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua kêu gọi thực hiện quy trình được quốc tế công nhận đối với vụ việc và từ chối đáp lại tối hậu thư của bà May. Nga đã gửi yêu cầu tiếp cận chất độc để kiểm tra theo Công ước Vũ khí Hóa học nhưng “bị từ chối”.
Đó là lời đáp trả đối với Anh sau khi Thủ tướng Theresa May yêu cầu Nga giải thích tại sao chất độc thần kinh Novichok, từng được quân đội Liên Xô phát triển, được sử dụng trên lãnh thổ Anh trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái. Hạn chót tối hậu thư của bà May đã qua vào tối 13.3.
Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông bị bắt năm 2004 và lĩnh án 13 năm tù năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Ông sau đó được thả tự do trong một cuộc trao đổi điệp viên. Skripal chuyển tới Anh tị nạn và sống âm thầm cho tới khi bị đầu độc.