Năm nay 44 tuổi, ông Emmanuel Macron là tổng thống Pháp đầu tiên từ 20 năm qua tái đắc cử để lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Trong diễn văn ngay sau khi kết thúc bầu cử vào tối Chủ Nhật 24/04/2022, ông thừa nhận “người Pháp đã tín nhiệm ông sau năm năm đầy khó khăn”.
Ông cam kết sẽ “là tổng thống của tất cả mọi người”, hàm ý ông hiểu được sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Điều trớ trêu là đấy cũng chính là khẩu hiệu của bà Le Pen “Vì mọi người Pháp”, lúc tranh cử.
Dù tái đắc cử với số phiếu áp đảo 58%, ông Emmanuel Macron nói ông sẽ là tổng thống của mọi người Pháp vì ý thức được số phiếu bỏ cho cực hữu, và cực tả rất cao.
Đối thủ của ông, bà Marine Le Pen được 42% phiếu cử tri trong vòng hai, còn trong vòng đầu, ứng viên phe thiên tả cứng rắn Jean-Luc Melenchon được tới 22% phiếu. Hàng triệu người bỏ phiếu cho ông Melenchon, và cho bà Le Pen “sẽ hỏi chuyện ông Macron”, người chiếm trọn số phiếu cử tri trung dung, bằng phản đối đường phố, theo các báo châu Âu.
Emmanuel Macron thắng được nhờ các phe phái khác vận động cử tri dồn phiếu cho ông để chặn bà Le Pen, nhân vật cựu hữu đã ra tranh cử tổng thống lần ba.
Bà Marine Le Pen (̀53 tuổi) đã thừa nhận thất bại nhưng nói bà “sẽ không bao giờ bỏ rơi nhân dân Pháp”.
Các lãnh đạo EU tuy thế đã “thở phào” và đua nhau chúc mừng ông Macron, gọi chiến thắng của ông là chiến thắng “cho sự liên kết châu Âu”.
Bà Le Pen dù đã làm mềm đi các phát biểu về EU nhưng đại diện cho xu thế chống lại liên kết của khối này và từng doạ sẽ đưa Pháp rời EU (Frexit).
Bà cảm ơn cử tri bỏ phiếu cho mình và phê phán ông Macron “dùng chiêu bẩn” để thắng cử năm nay, theo BBC News từ Paris.
Nguồn: BBC