< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Cảnh sát điều tra tại khu vực nhà ga Arras, Pháp, sau khi sự việc xảy ra. Photo Courtesy: AAP |
Hai binh lính người Mỹ đang được ca ngợi như người hùng, khi phát giác và cùng chặn đứng nghi phạm xả súng trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam tới Paris. Tên này mang theo súng AK-47, 9 băng đạn và nhiều vũ khí khác.
Vụ tấn công nghi ngờ là khủng bố xảy ra hôm 21.8 tại trạm Arras ở miền bắc nước Pháp, trên chuyến tàu cao tốc Thalys tuyến Amsterdam đi Paris. Vụ tấn công không thành nhưng đã làm 3 người bị thương.
Reuters dẫn lời báo chí Pháp cho hay ba hành khách, trong đó có hai binh sĩ Mỹ (1 Vệ binh quốc gia bang Oregon và một thuộc Không quân), một diễn viên người Pháp tên là Jean-Hugues Anglade đã cùng nhau trấn áp kẻ tấn công.
Binh lính Alek Skarlatos, 22 tuổi, thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đến từ tiểu bang Oregon, Mỹ, cho biết một đồng đội của anh đã bị thương khi vật lộn với tay súng. Danh tính binh sĩ này không được tiết lộ. Skarlatos vừa trở về từ Afghanistan hồi tháng trước và đang trong kỳ nghỉ.
Nghi phạm được xác định là công dân Ma rốc, 26 tuổi, sử dụng khẩu súng trường Kalashnikov, đã lên chuyến tàu tại thủ đô Brussels, Bỉ, và có ý định thực hiện vụ tấn công ngay khi tàu vừa vào biên giới Pháp.
Nghi phạm này trong thời gian qua cũng đã bị cơ quan an ninh Pháp đưa vào danh sách theo dõi với nhận định “có khả năng nguy hiểm”. Khi y vừa bước ra từ nhà vệ sinh trên tàu và giơ súng lên, hai lính thủy đánh bộ Mỹ dù không có vũ khí đã kịp thời ngăn chặn.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng trấn an dư luận, cho biết mọi việc đều trong tầm kiểm soát và hoạt động điều tra đang được tiến hành.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve lên án “hành động man rợ” này và ca ngợi lòng dũng cảm của các hành khách. Trong khi đó Tổng thống Barack Obama cũng gửi lời cảm ơn đến hai binh sĩ Mỹ đã giúp ngăn chặn vụ việc.
Tổng hợp (Photo Courtesy: Reuters, AAP)