Kinh hoàng phát hiện 11 thi thể chết trong căn nhà bí ẩn ở Ấn Độ

02 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Xe cứu thương và cảnh sát đậu kín khu vực nơi có ngồi nhà kinh hoàng. Photo Courtesy: Reuters

11 người trong một gia đình ở New Delhi (Ấn Độ) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, bịt mắt và trói tay tại nhà riêng sáng 1.7. Thông tin ban đầu cho rằng đây có thể là một vụ tự sát tập thể.

Hãng tin AP dẫn lời sĩ quan cảnh sát Vineet Kumar cho biết các nạn nhân đều là thành viên của một gia đình và hầu hết đều sống trong cùng 1 căn nhà ở làng Burari nằm ở khu vực phía Bắc New Delhi.

Theo lời ông Kumar, cơ quan chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh nào trong căn nhà. Ngoài ra, trên thi thể của 7 người phụ nữ và 4 người đàn ông không có vết đạn bắn. Căn nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập.

Truyền thông địa phương dẫn một số nguồn tin ban đầu nói rằng, đây có thể là một vụ tự sát tập thể do mê tín. Theo thông cáo của sở cảnh sát quận Burari, New Delhi, cơ quan điều tra đã tìm thấy các giấy tờ viết tay cho thấy gia đình này dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tục “hiến tế tập thể” và đã tìm hiểu kỹ cách treo cổ tự tử.

“Chúng tôi đã tìm thấy một số giấy tờ ghi chi tiết cách trói chân tay khá giống với tư thế của 10 nạn nhân khi được phát hiện. Đó là những ghi chép hướng dẫn chi tiết, chúng tôi đang tìm hiểu khía cạnh này”, quan chức cảnh sát có tên Alok Kumar cho biết với hãng tin India Express.

Một trong các nhà điều tra cũng cho biết: “Các ghi chép này nói rằng, nếu 11 người làm theo nghi lễ, tất cả vấn đề sẽ được hóa giải và họ sẽ được cứu rỗi. Một số ghi chép có đề ngày cụ thể trong khi số khác không ghi rõ, nhưng tất cả đều nói đến việc làm thế nào để chấm dứt đau khổ, có được sự thanh thản”.

India Express dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết: “Điều tra sơ bộ cho thấy, ban đầu chỉ 3 thành viên trong gia đình trên có ý định tự tử, nhưng sau đó đã quyết định kết liễu cả gia đình. Những người này đã mua thuốc ngủ và trộn vào thức ăn trong bữa tối trước khi xảy ra án mạng để dễ dàng thực hiện “nghi lễ” treo cổ các thành viên còn lại trong gia đình. Cảnh sát nghi nghờ, 3 người này kết liễu những thành viên khác trước, sau đó tự kết liễu chính mình.

Tuy nhiên, hiện cảnh sát không tìm thấy bất cứ thư tuyệt mệnh nào tại hiện trường. Cảnh sát cũng cho rằng, 3 người này có thể đã định để lại thư tuyệt mệnh nhưng đã bỏ ý định vào phút chót. Trong ngôi nhà hiện chỉ có một chú chó nuôi còn sống sót.

Thi thể các nạn nhân đã được chuyển tới phòng khám nghiệm tử thi trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra liệu họ tự tử hay bị sát hại.

Tờ Hindustan Times đưa tin gia đình 11 người đã sống trong căn nhà trên trong hơn 2 thập kỷ. Căn nhà thuộc sở hữu của một doanh nhân điều hành một cửa hàng bán ván ép và sữa. Theo tờ Hindustan Times, vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) ngày 1-7, một người hàng xóm thường đi bộ buổi sáng với chủ nhà tới tìm thì phát hiện cửa căn nhà mở toang và nhìn thấy 10 thi thể treo lơ lửng. Ông này lập tức báo động cho mọi người và gọi cảnh sát.

Trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Ấn Độ, những người hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân không có bất hòa nào với người dân xung quanh.

Tổng hợp