Lãnh đạo Iran liên tiếp bị ám sát, Mỹ–Israel gia tăng tấn công quanh eo biển Hormuz

18 Tháng 3, 2026 | Tin thế giới
Ali Larijani, Tổng thư ký  Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tham dự một buổi lễ ở ngoại ô Beirut, Lebanon, ngày 27 tháng 9 năm 2025. Photo: Reuters

Cuộc xung đột tại Trung Đông đang leo thang mạnh khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Iran bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công được cho là do Israel tiến hành, trong lúc Mỹ tăng cường không kích và điều động lực lượng quân sự tới khu vực chiến lược Strait of Hormuz.

Theo các nguồn tin mới nhất, Ali Larijani – Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, được xem là nhân vật quyền lực số hai tại Iran – đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Đây là tổn thất đặc biệt nghiêm trọng vì ông Larijani đóng vai trò trung tâm trong việc hoạch định chiến lược quân sự, ngoại giao và an ninh quốc gia của Tehran.

Chưa dừng lại ở đó, Israel tuyên bố đã tiếp tục hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib trong một cuộc tấn công chính xác tại Tehran. Đây là người phụ trách toàn bộ mạng lưới tình báo và các hoạt động bí mật của Iran trên toàn cầu. Ngoài ra, cũng có các báo cáo cho rằng một nhân vật quan trọng khác là Qassem Soleimani, liên quan đến lực lượng dân quân Basij, đã bị tiêu diệt, dù thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Chuỗi vụ ám sát diễn ra chỉ trong thời gian ngắn cho thấy một chiến dịch có hệ thống nhằm làm tê liệt bộ máy lãnh đạo của Iran. Sau cái chết của lãnh tụ tối cao trước đó, việc mất thêm các nhân vật chủ chốt như Larijani và Khatib đang đẩy Tehran vào khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng.

Song song với các đòn tấn công của Israel, quân đội Mỹ cũng gia tăng sức ép quân sự. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã sử dụng bom xuyên phá nặng 5,000 pound để đánh vào các căn cứ tên lửa kiên cố dọc bờ biển Iran gần eo Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới. Các mục tiêu bao gồm kho tên lửa và cơ sở quân sự được gia cố.

Cùng lúc, một tàu chiến Mỹ chở theo Thủy quân Lục chiến và binh sĩ đang tiến về Trung Đông, làm dấy lên khả năng Washington chuẩn bị cho kịch bản can thiệp sâu hơn nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Ở chiều ngược lại, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trong khu vực, bao gồm cả Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. Một số cuộc tấn công đã gây thương vong dân sự và đánh trúng các cơ sở hạ tầng.

Giới chức Israel tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch, thậm chí cho phép quân đội tấn công bất kỳ lãnh đạo Iran nào khi có cơ hội, mà không cần phê duyệt thêm.

Trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo bị loại bỏ, hệ thống quyền lực của Iran đang đứng trước nguy cơ mất kiểm soát. Các chuyên gia cảnh báo việc thiếu hụt nhân sự cấp cao có thể khiến việc điều hành chiến tranh trở nên rời rạc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong nước và đẩy khu vực vào một giai đoạn xung đột nguy hiểm hơn.