Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập hợp gần biên giới Syria hôm 21.1. Photo Courtesy: Reuters Ngày 22.1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có thảo luận về sự việc nhưng điều đáng chú ý là tổ chức này đã không lên án hay yêu cầu chấm dứt chiến dịch tấn công người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại cuộc họp được tiến hành theo yêu cầu của Pháp, quan chức phụ trách hoạt động viện trợ của Liên Hợp Quốc Mark Lowcock trình bày báo cáo về chuyến thăm Syria gần đây.
Hội đồng Bảo an cũng thảo luận về những cuộc tấn công mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào Afrin cũng như chiến dịch của Syria ở Idlib và Đông Ghouta.
“Chiến dịch ở Afrin là một phần trong cuộc họp” – AFP dẫn lời đại sứ Pháp Francois Delattre phát biểu sau cuộc họp kín tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
Cuộc họp này được diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công vào lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria. Điều này có nguy cơ mở ra 1 mặt trận mới trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua ở đất nước Trung Đông bị tàn phá này, kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm.
Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã cảnh báo không dung thứ lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này gọi là khủng bố, ngay cả khi Mỹ hậu thuẫn YPG làm đại diện cho mình trong cuộc chiến ủy nhiệm chống IS. Đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, YPG là 1 nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – nhóm nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc tấn công được gọi là “Chiến dịch Nhành Ôliu” bắt đầu bằng hàng chục cuộc không kích từ ngày 20.1. Một ngày sau, bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Syria. Theo CNN, 1 chỉ huy của nhóm nổi dậy ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 13.000 chiến binh tham gia chiến dịch tấn công quân sự vào tỉnh Afrin của 1.5 triệu người Kurd, giáp tỉnh Idlib. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, các cuộc không kích đã phá hủy 45 mục tiêu, bao gồm các doanh trại và kho vũ khí. Trong khi đó, YPG nói rằng, các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 100 địa điểm.
Tờ Milliyet dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildrim cho biết, chiến dịch Nhành Ôliu gồm 4 giai đoạn, bao gồm thành lập 1 vùng đệm an toàn 30km ở phía bắc Syria. Theo Sky News Arabia, trong ngày đầu tiên của chiến dịch, đã có 6 dân thường và 3 binh sĩ thiệt mạng, nhưng Tổng tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, tất cả những người chết và bị thương đều là khủng bố.
“Tôi tin rằng lời kêu gọi kiềm chế đã được chia sẻ rộng rãi trong cuộc thảo luận” – ông Delattre nói thêm và bổ sung rằng Pháp “quan tâm đến an ninh, lãnh thổ và biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ”. Đại sứ Mỹ Nikki Haley không tham dự buổi họp.
Chiến dịch Nhành Ôliu của Thổ Nhĩ Kỳ được xem là nhạy cảm vì Washington đang dựa vào lực lượng các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) để đẩy IS ra khỏi các thành trì ở Syria, và hiện lực lượng người Kurd đang nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở miền bắc Syria.
Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là nhóm khủng bố và là nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – lực lượng tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ chống lại chính quyền Ankara.
Tổng hợp