Nước lũ cùng bùn đỏ tràn ngập các con đường. Photo Courtsey: Xinhua Lũ quét do mưa lớn vào rạng sáng 15.11 đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề miền Trung Hy Lạp.
Theo BBC, các thị trấn công nghiệp Mandra, Nea Peramos và Megara phía Tây thủ đô Athens là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau đợt lũ quét.
Truyền thông Hy Lạp đưa tin, các nạn nhân thiệt mạng có nhiều người lớn tuổi, bị mắc kẹt trong nhà và không kịp thoát ra ngoài. Ngoài đường phố, nhiều nhà dân, công trình công cộng bị phá hủy nặng nề. Dòng nước lũ cuốn theo bùn đỏ tràn khắp nơi. Các phương tiện giao thông như ô tô, thậm chí xe tải cũng không thoát khỏi cảnh bị cuốn trôi.
Trả lời phỏng vấn trên đài ERT, thị trưởng thị trấn Mandra, Yianna Krikouki cho biết: “Chúng tôi đã mất tất cả. Đây chính là thảm họa trong kinh thánh”. Đài ERT thông tin rằng có ít nhất 37 người đã được đưa đến bệnh viện, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích.
“Hàng triệu tấn nước đổ xuống từ ngọn núi. Các con đường đều bị phá hủy hoàn toàn. 1,000 căn nhà, 1/3 thị trấn bị ngập lụt” – ông Stavros Fotiou, phó thị trưởng của Nea Peramos, nói.
Guardian dẫn lời Nikos Toskas, Bộ trưởng về trật tự công cộng và bảo vệ công dân cho biết thêm: Đoạn đường cao tốc giữa Athens và Corinth đã bị hư hại nặng. Nhiều nơi ngập nước. Đường dây điện bị hỏng do lũ quét. Hàng loạt tô bị mắc kẹt trong bùn. Nhà cửa bị ngập. Nhiều người dân đang mất tích. Số người chết có thể tăng lên. Cơn lũ quét đã ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn ở một số khu vực nghèo nhất của Athens.
Gần 1 tuần nay, Hy Lạp đang có thời tiết xấu nhưng cơn mưa nặng hạt gây ra cơn lũ quét bất ngờ làm người dân không kịp chuẩn bị. Sức mạnh của dòng nước cuốn trôi nhiều phương tiện, gây thiệt hại các bức tường lẫn mái nhà và khiến nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Đến chiều 15.11, sở cứu hỏa Hy Lạp đã nhận được hơn 600 cuộc gọi cầu cứu và triển khai gần 200 lính cứu hỏa trên 55 chiếc xe tới các vùng bị ảnh hưởng.
Tổng hợp