Lực sĩ chân giả Oscar Pistorius được tại ngoại

27 Tháng 2, 2013 | Tin thế giới

 

Oscar Pistorius. Photo courtesy: mirror.uk

  

Một phiên tòa kéo dài trong 4 ngày tuần qua đã buộc vận động viên Olympic chân giả Oscar Pistorius tội danh có chủ định âm mưu sát hại cô bạn gái Reeva Steenkamp vào rạng sáng ngày lễ tình nhân hôm tuần trước, khi cô này ở trong tình trạng không đề phòng trong lúc đang ngồi trong phòng vệ sinh tại nhà anh Pistorius.

 

Sau lời buộc tội của biện lý, luật sư đaị diện cho Pistorius là ông Barry Roux đã đọc một văn thư trình bày lời lẽ của vận động viên này từ chối tội danh giết người như sau “Tôi không hề có ý định giết hại cô Reeva, tôi không hiểu là tại sao tôi lại bị kết tội giết người, huống gì nói đến là có âm mưu giết người. Lúc ấy tôi có cố gắng cứu cô nhưng rồi cô đã chết trên tay tôi”.

 

Cũng theo văn thư này thì vào gần sáng anh ra khỏi giường ngủ mà 2 người đang nằm để hít thở không khí mát ngoài lan can nhưng khi trở vào thì nghe tiếng động trong buồng tắm. Lúc ấy anh cảm thấy lo vì không mang chân giả, hơn nữa cửa sổ phòng tắm lại không có chấn song nên anh quyết định nổ súng bắn xuyên qua cửa. Sau đó anh mới vỡ lẽ là cô Reeve không còn nằm trên giuờng và biết mình đã bắn lầm. Anh liền dùng chiếc cây đánh bóng chày phá cửa và gọi cấp cứu.

 

Tuy nhiên giả thuyết của biện lý Gerrie Nair thì hoàn toàn trái ngược, mô tả Pistorius là một người máu lạnh cố ý bắn chết người tình sau khi gây gỗ, anh đã mang chân giả vào và đứng rất gần cửa nhà tắm mà bắn vào.

 

Tại phiên tòa, Oscar –có biệt danh là Blade Runner- đã có lúc tỏ ra rất hoang mang, run rẩy và ôm mặt khóc khiến cho quan tòa yêu cầu anh ta phải tỉnh táo lại.  Nam Phi đã bãi bỏ việc dùng bồi thẩm đoàn do vậy quyết định tối hậu sẽ nằm trong tay một quan tòa duy nhất hoặc cùng với một số chuyên gia điều tra hình sự mà thôi.

 

Điều này có lẽ là lợi thế cho anh Oscar vì hiện nay phần lớn dư luận dân chúng ở Nam Phi đều nghiêng về phần buộc tội anh ta.

 

Qua ngày thứ tư của phiên xử, quan tòa  đã cho Oscar Pistorius đã được tòa cho tại ngoại hầu tra, chờ đến ngày xử vào tháng 6 tới mặc dầu ông nói những biện hộ bắn nhầm không thuyết phục được ông bởi Oscar có thể lên tiếng hỏi người kia trước khi nổ súng.

 

Sau phiên tòa, người cha của nạn nhân, ông Barry Steenkamp nói với truyền thông địa phương là hãy để cho Oscar Pistorius sống với sự dằn vặt của lương tâm của anh ta.

 

Ông nói: “Không cần biết anh ta có bao nhiêu tiền và nhóm luật sư bào chữa cho anh tài giỏi ra sao, anh ta cũng sẽ phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm nếu anh ta để cho nhóm luật sư biện hộ nhân danh của anh mà nói láo… Nhưng, nếu anh ta nói sự thật, thì có thể chúng tôi sẽ tha thứ cho anh một ngày nào đó. Nếu câu chuyện không xảy ra theo cái cách mà anh ta khai, thì anh ta phải chịu trừng phạt, sẽ phải chịu trừng phạt, và chỉ có anh ta biết mà thôi…”

 

Luật sư Barry Roux, nổi tiếng qua vụ biện hộ để Oscar khỏi bị giam trong nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt và bạo lực nhất Nam Phi nói thân chủ mình cũng khó mà tránh được tù tội vì khó chứng minh đã bắn chết người vì  lý do tự vệ. Nhưng với tội mưu sát, tội nhân có thể sẽ bị tù chung thân.