Người dân đang được di tản khỏi Mabi, Kurashiki hôm 8.7.2018. Photo Courtesy: Reuters Trận mưa lũ lịch sử “lớn chưa từng thấy” ở Nhật Bản đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.
Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản hôm 8.7 dẫn lời nhà chức trách cho biết ít nhất 85 người đã thiệt mạng, 6 người trong tình trạng nguy kịch và 58 người vẫn mất tích vì mưa lũ những ngày qua ở nước này. Mưa lũ cũng khiến hơn hai triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.
Ngoài ra, hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Tổng cộng, mưa lũ gây ảnh hưởng cho 8 tỉnh, bao gồm cả Kyoto và Hiroshima. Cơ quan Khí tượng đã cập nhật mức cảnh báo lên cao nhất ở các khu vực rộng lớn phía tây Nhật Bản.
Con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng tăng lên trong khi thiệt hại vật chất trong các khu vực bị ảnh hưởng ngày càng nhiều. Nhiều người nghi đang bị mắc kẹt trong nhà vì giao thông gián đoạn do lũ.
Theo Daily Mail, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng cảnh báo cần phải “chạy đua với thời gian” để đưa những người nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ước tính đã có 1.5 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, trong khi 3 triệu người khác được khuyên làm điều tương tự, hoặc đối mặt với thảm họa bởi trận mưa lũ lịch sử.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, lượng mưa trong 3 giờ chỉ riêng ở khu vực tỉnh Kochi đã lên tới 26.3cm, mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 1976.
Nhật Bản đã điều 40 trực thăng đến hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ. “Đội cứu hộ đang làm việc hết sức. Chúng ta phải chạy đua với thời gian”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói.
Hơn 50,000 công nhân, cảnh sát, và sỹ quan quân đội cũng được huy động để đối phó với thảm họa. Nhiều ngôi làng bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước lũ. Thứ duy nhất mà người ta nhìn thấy ở khu vực này là ngọn đèn tín hiệu giao thông.
Người dân ở Hiroshima cho biết tình hình còn tồi tệ hơn mùa hè năm 2014, khi mưa lớn gây sạt lở giết chết 77 người. “Mưa còn lớn hơn 4 năm trước. Tôi rất sợ khi nghĩ về việc mình sẽ trở nên như thế nào” – một người dân 71 tuổi nói.
Nhân viên cứu hộ cho biết họ đang cố gắng dọn dẹp những trận sạt lở nhỏ chặn đường của người cần giúp đỡ.