Người chồng Ấn Độ bắn chết vợ vì nấu bữa tối muộn

11 Tháng 7, 2017 | Tin thế giới
Biểu tình phản đối tình trạng bạo hành đối với phụn nữ ở Ấn Độ. Photo Courtesy: Reuters

Một người đàn ông Ấn Độ đã đã bắn chết vợ mình tại nhà riêng chỉ vì bà vợ đã nấu cơm tối trễ.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 8.7 tại nhà riêng của gia đình ông Ashok Kumar, 60 tuổi ở thành phố Ghaziabad, cách New Delhi khoảng 30 km về phía đông.

Cảnh sát cho biết khi ông chồng trở về nhà trong tình trạng xay xỉn và gây lộn với vợ. Ông chồng 60 tuổi đã đòi vợ phải nấu ngay bữa tối cho mình. Khi không được đáp ứng, người đàn ông 60 tuổi gây lộn rồi sau đó dùng súng bắn chết bà vợ.

Cảnh cho còn cho hay: “Hung thủ là “con sâu” rượu. Người vợ rất buồn phiền vì điều này và muốn nói chuyện nghiêm túc với chồng. Song, Kumar yêu cầu ăn tối vào khoảng 23h. Ông ta bắt đầu cáu giận vì vợ chưa kịp chuẩn bị xong bữa ăn và rút súng bắn chết bà ấy”.

Còn theo lời con trai của họ, anh Rinku, 32 tuổi, kể lại: “Ông ấy rút súng ra và đe dọa mẹ tôi. Tôi, vợ và anh trai cố gắng can thiệp nhưng bố vẫn nổ súng và viên đạn găm thẳng vào đầu bà”.

Dù được khẩn trương đưa đi cấp cứu, nạn nhân Sunaina Kumar, 55 tuổi, tử vong trên đường tới bệnh viện.  Ngay sau khi bị bắt giữ, ông Kumar đã thú nhận hành vi giết người.

Số vụ bạo lực gia đình tại Ấn Độ gia tăng mạnh trong khoảng 10 năm qua. Thống kê cho thấy năm 2015, trung bình cứ 4 phút lại có một vụ bạo lực gia đình ở đất nước này, trong đó phần lớn liên quan tới tranh chấp tài sản, người vợ bị chính chồng mình hoặc người thân khác trong gia đình đánh đập.

Tâm lý cam chịu của người phụ nữ khiến tình trạng bạo lực gia đình tại Ấn Độ lan rộng, phóng viên BBC Geeta Pandey thường trú tại thủ đô New Delhi nhận định.

Theo một cuộc khảo sát do chính phủ Ấn Độ thực hiện, hơn 54% đàn ông và 51% phụ nữ được hỏi đồng tình rằng chồng có quyền đánh vợ nếu cô ta thiếu tôn trọng mẹ chồng, không quán xuyến nhà cửa, bỏ bê con cái hoặc đơn giản là bỏ ít hay quá nhiều muối vào thức ăn.

Tổng hợp