![]() |
Robert O’Neill trong một chiến dịch tại Liberia: Photo Couresy: Daily Mail |
Một lính đặc nhiệm của đội biệt kích SEAL, người tự nhận là người trực tiếp tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, sắp chính thức xuất hiện trên trên truyền hình bất chấp cảnh báo từ các lãnh đạo an ninh cấp cao và nỗi lo sợ bị trả thù.
Mới đây, danh tính của người được cho đã trực tiếp bắn chết trùm khủng bố của tổ chức Al-Qaeda, Osama bin Laden, đã chính thức được xác định là Rob O’Neill, cựu đặc nhiệm SEAL, 38 tuổi, sinh ở Butte, tiểu bang Montana, Mỹ.
Rob O’Neil, từng là thành viên của biệt đội SEAL 6 trước khi giải ngũ vào năm 2012, là hình tượng xây dựng một số nhân vật nổi tiếng trong phim ảnh như Zero Dark Thirty, Captain Phillips và Lone Survivor.
Trước đây cựu quân nhân này từng kể câu chuyện của mình với tạp chí Esquire nhưng danh tính đã được giấu kín. Trong lần phát biểu này, O’Neill cho biết mình và một đồng đội giấu tên khác, đã leo lên tầng ba của ngôi nhà tại Abbottabad, Pakistan và thấy Bin Laden thò đầu đầu ra khỏi một trong những căn phòng.
Theo O’Neill, người đồng đội giấu tên của ông làm nhiệm vụ dẫn đường, đã nổ súng nhưng bắn trượt. Ngay lập tức, ông xông vào căn phòng và tiêu diệt Bin Laden với những phát đạn vào đầu.
Dự kiến trong vài ngày tới O’Neill sẽ xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên Đài truyền hình Fox News.
Sau khi thông tin việc cựu biệt kích SEAL sẽ xuất hiện trên truyền hình để nói về việc tiêu diệt Osama Bin Laden, giới chức quốc phòng Mỹ như ngồi trên đống lửa. Theo AFP, Chuẩn đô đốc Brian Losey, chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt của hải quân Mỹ, đã cấp tốc viết thư cho cấp dưới lên án những ai tiết lộ chi tiết các sứ mệnh mật chỉ để đổi lấy danh tiếng và sự giàu có.
Ông Losey cảnh báo quân đội sẽ khởi kiện các thành viên cố phạm luật bằng cách tiết lộ thông tin mật. Mỹ lo ngại việc tiết lộ sẽ gây nguy hiểm cho các biệt kích khác cũng như các chiến dịch sau này.
Tuy nhiên, Fox News tuyên bố vẫn giữ nguyên ý định phát sóng bộ phim tài liệu Người giết chết Osama Bin Laden theo đúng kế hoạch vào ngày 11 và 12.11.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Mail ngày 6.11, cha của O’Neill là Tom O’Neill tiết lộ con trai ông quyết định công khai danh tính vì không được hưởng các quyền lợi của một quân nhân do rời quân ngũ trước thời hạn, mặc dù từng tham gia hơn 400 sứ mệnh và được khen thưởng tới 52 lần. Anh đã giải ngũ sau 16 năm phục vụ trong hải quân thay vì 20 năm theo quy định.
Không chỉ thế, O’Neill còn giúp giải cứu một biệt kích khác tên Marcus Luttrell, người duy nhất sống sót trong sứ mệnh truy bắt một chỉ huy Taliban tại Afghanistan năm 2005. Câu chuyện của Luttrell đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Lone.