Ông Arkady Babchenko là một nhà báo Nga nổi tiếng và là cựu chiến binh trong các cuộc chiến Chechya. Photo Courtesy: Reuters Một nhà báo nổi tiếng của Nga đã bị bắn chết ở thủ đô Kiev của Ukraine khi đang sống lưu vong ở đây, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 29.5.
Nhà báo Arkady Babchenko, 41 tuổi, qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện. Trước đó, vợ của ông đã gọi xe cấp cứu sau khi phát hiện chồng bị thương ở nhà. Cảnh sát khẳng định họ nghi ngờ cái chết của ông Babchenko có liên quan đến các hoạt động báo chí của ông.
Cũng nên biết rằng nhà báo Babchenko là một trong những phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất nước Nga. Ông có quan điểm phản đối những chính sách Nga áp dụng tại Ukraine và Syria. ông Babchenko, phải rời quê nhà vì sợ tính mạng bị đe dọa sau khi ông chỉ trích chính sách của Nga ở Ukraine và Syria.
Theo ông Anton Gerashchenko, nhà lập pháp kiêm cố vấn cho Bộ Nội vụ Ukraine, Babchenko bị bắn chết khi định ra ngoài mua bánh mỳ. Kẻ tấn công đã đứng chờ sẵn tại cầu thang dẫn lên căn hộ của ông. Babchenko bị bắn nhiều phát vào lưng. Vợ Babchenko vẫn sốc và cảnh sát chưa thể nói chuyện với bà.
Trong khi nhiều người ở Kiev ám chỉ Nga có liên quan đến vụ án mạng, Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố nói rằng tình trạng phạm tội “đẫm máu”đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Ukraine, đồng thời yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng điều tra cái chết của ông Babchenko. Ủy ban Điều tra Nga khẳng định đã tiến hành điều tra vụ việc ông Babchenko bị bắn chết ở Ukraine.
Babchenko từng là binh sĩ tham gia cuộc chiến tranh Chechnya. Ông sau đó trở thành phóng viên chiến trường cho một số tờ báo Nga. Ngày 27.2 năm ngoái, ông bất ngờ thông báo trên Facebook rằng mình đã rời khỏi Nga.
Babchenko từng đưa tin về vụ máy bay MH-17 của Malaysia rơi hồi tháng 7.2014 ở miền đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. Trong bài đăng cuối cùng trên Facebook trước khi bị giết, Babchenko đã kể lại sự việc xảy ra cách đây 4 năm khi ông chuẩn bị lên một trực thăng quân sự Ukraine để bay tới vùng chiến sự Donbas. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, trực thăng quá tải nên Babchenko không được phép lên. Cuối cùng, chiếc trực thăng bị bắn rơi khiến toàn bộ 14 người trên khoang thiệt mạng.