Nổ quán cafe ở Đông Ukraine, lãnh đạo ly khai Donetsk thiệt mạng

03 Tháng 9, 2018 | Tin thế giới
Di ảnh của ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo ly khai nước “Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk” tự xưng được treo ở Donetsk hôm 2.9.2018. Photo Courtesy: Reuters

Lãnh đạo ly khai Alexander Zakhartchenko đã chết trong một vụ nổ vào chiều 31.8.2018 tại một quán cà phê ở Donestsk, một trong những căn cứ chủ chốt của phe nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraina.

Giới truyền thông Nga cho biết ông Zakharchenko bị thương nặng trong vụ nổ xảy ra hôm 31.8 tại một quán cafe có tên “Separ” ở trung tâm Donetsk. Quán cafe này nằm cách nơi ở của ông Zakharchenko chỉ vài trăm mét.

Ông Alexander Zakhartchenko, “lãnh đạo nước Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk” tự xưng, là một trong những thủ lĩnh ly khai thân Nga còn sống sót kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra năm 2014.

Kể từ đó, ông Zakhartchenko, 42 tuổi, cũng từng thoát khỏi nhiều âm mưu ám sát. Lần này, ông chết tại chỗ. Cuộc điều tra khó có thể giúp phát hiện được thủ phạm.

Theo các thông tin ban đầu, một số đối tượng đã cài thiết bị nổ trong quán cà phê trên đại lộ Pushkin ở trung tâm Donetsk khi biết ông Zakharchenko sẽ lui tới đây. Bộ trưởng Thuế vụ của DPR Alexander Timofeyev cũng bị thương nặng sau vụ nổ và đang được điều trị.

Ông Zakharchenko, 42 tuổi được bầu làm lãnh đạo DPR vào tháng 11.2014. Ông là nhà lãnh đạo ly khai của DPR  trong suốt 4 năm nổ ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine giữa phe ly khai được Nga ủng hộ và các lực lượng chính phủ Ukraine.

Không lâu sau khi ông Zakharchenko bị ám sát, giới chức Donetsk khẳng định vụ ám sát là hành động của những kẻ phá hoại đến từ Kiev.

Mạc Tư Khoa cũng có cùng quan điểm khi tin rằng Kiev đứng đằng sau vụ việc. Tổng thống Putin trong một tuyên bố đưa ra mới đây lên án vụ ám sát mà ông gọi “hành động hèn nhát” nhằm gây bất ổn ở miền Đông Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cùng với đó gửi lời chia buồn tới gia đình ông Zakharchenko, đồng thời khẳng định những kẻ đứng sau vụ việc sẽ bị trừng phạt.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói rằng cái chết của ông Zakharchenko cho thấy, Kiev đã quyết định tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu và từ bỏ lời hứa tìm kiếm hòa bình.

Tuy nhiên, cơ quan an ninh Ukraine phủ nhận bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới vụ việc. Phát biểu trên truyền hình, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (NSS) Igor Gushkov cho rằng, ông Zakharchenko nhiều khả năng đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh giữa các tổ chức trong khu vực.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng các lực lượng an ninh Nga đã nhúng tay vào vụ việc”, ông Igor Gushkov cho biết.

Tổng hợp