< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Tamir Rice. Photo Courtesy: Cleveland.com |
Một nam thiếu niên 12 tuổi hôm qua tử vong sau khi bị cảnh sát Mỹ nã đạn mà không biết khẩu súng cậu đang cầm là giả.
Tamir Rice sinh sống ở Cleveland đã bị cảnh sát thành phố này bắn chết vì múa súng vào người khác ở một khu vui chơi nhưng sau đó hóa ra chỉ là súng giả.
Cảnh sát cho biết, một sĩ quan đã bắn hai phát đạn vào cậu bé, sau khi đối tượng không tuân theo yêu cầu giơ tay lên. Ngay sau khi bị bắn, Tamir Rice đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Tuy nhiên, cậu bé không qua khỏi.
Trước đó, cảnh sát thành phố Cleveland cho hay một người đã gọi điện trình báo rằng Rice đang cầm súng đe dọa khiến mọi người khiếp sợ ở công viên của Trung tâm Cải tạo Cudello. Tuy nhiên, người báo tin khẳng định anh ta không biết khẩu súng là thật hay giả.
Phó chỉ huy cảnh sát Cleveland Ed Tomba cho biết cậu bé bị bắn hai phát sau khi rút súng từ cạp quần và sau đó chết tại bệnh viện. Ông Tomba thừa nhận bé trai này không có lời lẽ nào đe dọa và cũng không chĩa súng về phía các sĩ quan.
Luật sư của gia đình Rice cho biết ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng và từ đó sẽ quyết định xem họ có theo đuổi một vụ kiện dân sự hay không. Trong khi đó các nhà chức trách đang mở một cuộc điều tra về vụ việc này.
Tổng hợp