Phát hiện nhà tù sau kệ sách ở đồn cảnh sát Phi Luật Tân

28 Tháng 4, 2017 | Tin thế giới
Phương tiện truyền thông quay lại cảnh các tù nhân được phát hiện trong nhà giam sau kệ sách ở đồn cảnh sát tại Manila. Photo Courtesy: ABS-CBN

Ủy ban Nhân quyền Phi Luật Tân (CHR) vừa mở một chiến dịch đột kích vào một đồn cảnh sát ở nước này và phát hiện ít nhất 11 người bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm đằng sau một kệ sách.

Theo BBC, căn phòng bí mật được phát hiện tại đồn cảnh sát Raxabago ở thủ đô Manila trong một cuộc khám xét bất ngờ do Ủy ban Nhân quyền Phi Luật Tân (CHR) tiến hành hôm 27.4 sau khi cơ quan này nhận được tin báo.

Những người bị giam giữ không có giấy tờ, cho biết họ đã ở đó một tuần. Họ tố cáo các cảnh sát tại đồn cảnh sát nói trên đã giam giữ họ để tống tiền.

Tuy nhiên các sĩ quan nói rằng những tù nhân trên bị bắt giữ trong cuộc chiến chống ma túy do tổng thống Rodrigo Duterte phát động gần một năm qua. Ông Duterte đã đưa ra một cuộc đàn áp ma túy tàn bạo khắp Phi Luật Tân, dẫn đến cái chết của hơn 7,000 người bị tình nghi.

Truyền thông địa phương, có thể đã được CHR mời để ghi hình cuộc khám xét, cho hay nhiều người trong số những người bị bắt giữ nói họ vô tội. Đài ABS-CBN tường thuật những người này bị cảnh sát yêu cầu nộp từ 800 đến gần 4,000 Mỹ kim để được thả.

Ngoài ra, họ cũng cáo buộc cảnh sát đã tra tấn họ, đồng thời cho biết căn phòng nơi họ bị nhốt không có điện và họ bị buộc dùng túi nhựa thay cho toilet.

Sĩ quan Domingo phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết đây chỉ là căn phòng phục vụ điều tra. Ông nói với Inquirer rằng họ không có lý do gì để tạo ra căn phòng chỉ khoảng 3 m2 như vậy.

Tổng hợp