Bạo động diễn ra tại Nicaragua hôm 21.4.2018. Photo courtesy: Reuters Tai nạn nghề nghiệp thương tâm của một phóng viên trong cuộc bạo động tại Nicaragua đã khiến đích thân Giáo hoàng Francis phải lên tiếng.
Theo truyền thông địa phương tối 21.4 (giờ địa phương), phóng viên này được xác định là Angel Gahona. Ông đang quay video trực tiếp từ thị trấn Bluefields ở bờ biển phía Nam thì bị bắn, sau đó nạn nhân ngã xuống đất và đầu chảy máu.
Khi đó, ông Gahona đang dùng điện thoại quay video mô tả một máy rút tiền mặt bị hỏng và một người quay phim đang ghi hình sau lưng nạn nhân.
Báo địa phương El Nuevo Diario cho biết phóng viên này đang phát video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Video hiện trường cho thấy Gahona tiến gần đến tòa thị chính, sau đó một loạt súng vang lên và phóng viên này ngã xuống mép vỉa hè. Trong video, còn nghe thấy tiếng người khóc gọi tên của nạn nhân và cảnh một số người dùng miếng vải để cầm máu chảy ra từ vết thương trên đầu của nạn nhân. Video về vụ nổ súng nhanh chóng lan truyền trên mạng và được truyền thông địa phương đưa tin.

Phóng viên Nicaragua Angel Gahona thiệt mạng khi đang phát trực hình trực tiếp cảnh bạo động. Photo courtesy: Reuters
Chính quyền Managua cũng như Hội Chữ thập đỏ ở Nicaragua vẫn chưa thể xác nhận chi tiết vụ việc đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội trong và ngoài nước. Truyền thông Nicaragua cho rằng ông Gahona chết vì vết thương nặng.
Hiện chưa rõ ai đã nổ súng trong khi báo La Prensa (Nicaragua) trích lời một phóng viên khác cho rằng chỉ có cảnh sát và các nhóm chống người biểu tình được vũ trang ở hiện trường khi đó.
Ngày 22.4, phát biểu trước hàng chục ngàn người tại Quảng trường St Peter, Rome, Giáo hoàng Francis đã đích thân kêu gọi “chấm dứt mọi hình thức bạo lực” và yêu cầu mọi người “tránh đổ máu vô nghĩa”. Ông Francis là giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử, luôn kêu gọi sử dụng phương pháp hòa bình và tinh thần nhân đạo từ phía các nhà lãnh đạo trên thế giới.
Đến thời điểm này, ước tính 25 người đã chết kể từ khi cảnh sát quốc gia Nicaragua được huy động để trấn áp người biểu tình chống lại kế hoạch cải cách an sinh xã hội của Tổng thống Daniel Ortega. Bên cạnh đó, ít nhất 67 người khác bị thương do trúng đạn thật hoặc đạn cao su của cảnh sát. Đây được coi là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại Nicaragua kể từ khi Tổng thống Daniel Ortega nắm quyền.