![]() |
Hành khách trên chuyến bay United Airlines 116 rời khỏi sân bay. Nguồn hình: BBC |
Một hành khách trên chuyến bay có điểm đến cuối cùng là sân bay Newark, bang New Jersey bị nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ và áp tải vào bệnh viện để kiểm tra sau khi hô rằng mình mang chất độc lên máy bay.
Chuyến bay số hiệu 116 của hãng hàng không United Airlines hôm 17/6 đang trên đường tới sân bay quốc tế tại Neward thì một hành khách “bắt đầu gây rối”, hãng máy bay nói.
“Một hành khách đứng lên và bắt đầu hét lên những câu với nội dung đại loại nói có chất độc trên máy bay,” nhân viên FBI, ông Luis Rodriguez, cho biết.
Ông này cũng nói người khách trên đã bị tạm giữ và được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra.
Trung Tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ đã “làm sạch máy bay,” ông Rodriguez nói.
Ông này cho biết các nhân chứng đang được chất vấn bởi nhân viên FBI và các điều tra viên của lực lượng cảnh sát bến cảng.
Phát ngôn viên của United Airlines bà Mary Clark nói trong một thông cáo rằng “các nhân viên phi hành đoàn đã làm việc theo quy tắc và chuyến bay đã hạ cánh mà không xảy ra vấn đề gì vào lúc tầm 1:30 chiều. Nhà chức trách đã có mặt để tiếp cận máy bay, 238 hành khách đã rời khỏi máy bay bình thường, một tiếng sau khi hạ cánh.”
Ông Redriguez từ chối xác nhận tin nói hành khách này, vốn chưa được công bố danh tính, tự nhận đã đầu độc những hành khách khác.
“Tôi chưa nhận được tin nào nói có bất kỳ ai có triệu chứng bất ổn trên chuyến bay đó,” ông Rodriguez nói.
Chuyến bay này xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và tạm dừng ở Hong Kong trước khi tiếp tục đến Newark theo kế hoạch.
Theo BBC tiếng Việt