Thần thái mệt mỏi của bà Clinton kể từ sau khi thất bại trước Donald Trump

17 Tháng mười một, 2016 | Tin thế giới
Bà Clinton phát biểu tại Quỹ Bảo vệ trẻ em ở thủ đô Washington (Mỹ) hôm 16.11. Photo Courtesy: Reuters

Bà Hillary Clinton lần đầu tiên xuất hiện với gương mặt kém sắc, nhợt nhạt và già đi trông thấy, kể từ sau khi để thua trong cuộc đua cho chủ nhân Bạch Ốc vào hôm 8.11.

Tối 16-11, xuất hiện sau thất bại bầu cử tuần trước, bà Hillary Clinton đã có một buổi nói chuyện xúc động tại Quỹ Bảo vệ trẻ em ở thủ đô Washington (Mỹ). Bà Clinton đã làm việc cho Quỹ Bảo vệ trẻ em ngay từ sau khi tốt nghiệp trường luật.

Có thể thấy, thất bại trước tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ảnh hưởng không nhỏ đến vị cựu ngoại trưởng. Vẫn bận trang phục đồng màu như suốt quá trình tranh cử, bà Clinton không còn giữ được thần thái rạng rỡ, đầy sức sống, mà thay vào đó là gương mặt xuống sắc, mệt mỏi và già đi trông thấy.

Trong bài phát biểu, bà Clinton chia sẻ: “Tôi thừa nhận, việc có mặt ở đây vào tối nay không phải là điều dễ dàng đối với tôi. Trong tuần vừa qua, đã có vài lần, những gì tôi muốn làm chỉ là cuộn tròn trong phòng với một cuốn sách hoặc chơi với chó cưng và không phải ra khỏi nhà lần nào nữa”.

Tuy nhiên, trong suốt bài phát biểu dài 20 phút, bà Clinton không hề nhắc đến Tổng thống đắc cử Donald Trump, nhưng bà cảm ơn giám đốc Quỹ Bảo vệ trẻ em Marian Wright Edelman, một trong những cố vấn của bà. Trong khi đó, bà Edelman giới thiệu bà Clinton là “tổng thống của người dân” vì bà đã thắng về phiếu phổ thông, hơn đối thủ 1 triệu phiếu.

Bà Clinton thừa nhận: “Đến đây tối nay không phải là điều dễ dàng với tôi. Đã có vài lần trong tuần qua, tất cả những gì tôi muốn làm là được cuộn tròn trên giường, thư giãn với sách và những con chó, không bao giờ rời khỏi nhà nữa”.

Bà cũng chia sẻ suy nghĩ về những phản ứng trái chiều sau cuộc bầu cử. “Tôi biết rằng, trong tuần qua có rất nhiều người đã tự hỏi liệu nước Mỹ có phải là một quốc gia như chúng ta đang nghĩ về nó… Nhưng làm ơn hãy lắng nghe điều tôi muốn nói: Mỹ có giá trị riêng. Những đứa trẻ chính là giá trị đó. Hãy tin tưởng ở quốc gia và chiến đấu cho những giá trị tốt đẹp và không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc”, bà Clinton kêu gọi.

Được biết, bà Clinton gắn bó với CDF trong suốt hơn 4 thập kỷ qua, từ khi cựu nữ nghị sĩ còn đang là sinh viên luật năm thứ nhất.

Tổng hợp