Thêm một bé trai 8 tuổi chết trong trại giam di trú ở Mỹ

27 Tháng 12, 2018 | Tin thế giới
Di ảnh của bé gái Guatamala Jakelin Améi Caal qua đời khi đi tị nạn tại Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đứng trước sự chỉ trích khi có thêm một em bé tử vong trong trại giam di trú Mỹ. Đây là những trường hợp tử vong của trẻ em tị nạn bị giam ở Mỹ trong tháng 12 này.

CBP cho biết, cậu bé có dấu hiệu bị bệnh vào ngày 24/12 và được đưa cùng cha đến một bệnh viện ở Alamogordo (New Mexico). Tại đây, em được chẩn đoán bị cảm lạnh và sốt. Đứa bé được kê thuốc và được cho về lại trại giam vào trưa cùng ngày sau khi được giữ lại để theo dõi trong 90 phút. Chiều cùng ngày, đứa trẻ được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng chóng mặt và nôn mửa và tử vong 3 giờ sau đó.

Theo Reuters đưa tin, bé trai 8 tuổi và cha mình ngày 24.12 đang bị Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) giữ thì một nhân viên tuần tra biên giới nhận thấy đứa trẻ có dấu hiệu bị bệnh. Hai cha con được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Gerald Champion ở Alamogordo, New Mexico. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị cảm, sốt thông thường và cho họ rời khỏi bệnh viện.

Tuy nhiên, tối hôm đó, cậu bé bắt đầu nôn mửa và được chuyển trở lại bệnh viện và tử vong ba giờ sau đó. CBP chưa xác định nguyên nhân chính thức khiến đứa trẻ qua đời đồng thời danh tính hai cha con cũng chưa được công bố.

Bộ Ngoại giao Guatemala cho biết lãnh sự quán ở Phoenix đang tìm cách gặp để nói chuyện với người cha. Bộ này yêu cầu phía Mỹ cung cấp báo cáo y tế để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo Bộ Ngoại giao Guatemala, đứa trẻ này cùng cha đã vào Mỹ qua ngả El Paso, Texas, vào ngày 18.12, và sau đó được đưa đến trạm Alamogordo của CBP nằm cách đó khoảng 90 dặm.

Thông thường CBP chỉ giam giữ di dân không quá một vài ngày trước khi hoặc là thả họ hoặc lại giao họ lại cho Cơ quan Thực thi Pháp luật Hải quan và Di trú (ICE) để giam giữ lâu dài. Theo quy định thì di dân không được giam giữ 72 tiếng tại các cơ sở giam giữ của CBP vốn thường có quy mô nhỏ và có ít sự hỗ trợ hơn các trung tâm giam giữ chính thức của ICE.

Đây không phải trường hợp đầu tiên, trước đó, một bé gái 7 tuổi có tên là Jakelin Caal cũng đến từ Guatemala đã chết sau khi bị cơ quan biên phòng Mỹ bắt giữ ở bang New Mexico. Thi thể của em đã được trả về gia đình em ở một ngôi làng hẻo lánh để chôn cất vào hôm 25.12.

Đông đảo gia đình di dân từ Guatemala đã đến New Mexico trong những tuần qua, thường là ở những khu vực sa mạc xa xôi và nguy hiểm. Bé Jakelin và cha đi cùng 161 người khác khi họ bị bắt ở Antelope Wells nằm cách Alamogordo khoảng 370 cây số về phía tây nam.

Các thành viên của Đảng Dân chủ trong Quốc hội đã chỉ trích nặng xề cách CBP xử lý các trường hợp này và đặt vấn đề liệu những cái chết này đã có thể tránh khỏi nếu phát hiên sớm triệu chứng bị bệnh hay được trực thăng cấp cứu đưa đi bệnh viện kịp thời. CBP nói rằng phải mất vài tiếng mới đưa Jakelin và cha từ một cơ sở biên phòng xa xôi đến một bệnh viện ở El Paso.

Tổng hợp