Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong buổi duyệt binh. Photo Courtesy: Reuters Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã “ra lệnh cho chính phủ Colombia và mafia ám sát” ông.
Cụ thể, ông Maduro nói với hãng tin Nga Sputnik rằng: “Chắc chắn là (Tổng thống) Trump đã ra lệnh giết tôi, ông ta nói với chính phủ Colombia, mafia Colombia rằng hãy giết tôi. Nếu một ngày nào đấy điều đó xảy ra với tôi, Donald Trump và Tổng thống Colombia Ivan Duque sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả”.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, Donald Trump đã ra lệnh giết tôi, cụ thể là yêu cầu chính phủ và các tổ chức mafia của Colombia ám sát tôi. Nếu có điều gì đó xảy ra với tôi, Donald Trump và Tổng thống Colombia Ivan Duque sẽ phải chịu trách nhiệm”, RIA Novosti hôm nay dẫn tuyên bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc phỏng vấn tại Caracas.
Tuy nhiên, Maduro cũng bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả hoạt động của các cơ quan tình báo Venezuela. “Tôi luôn được người dân Venezuela bảo vệ. Chúng tôi có một cơ quan tình báo tốt”, ông nhấn mạnh. Tổng thống Venezuela cũng tuyên bố ông từng nhiều lần cố gắng liên lạc với Tổng thống Mỹ nhưng đều bị Cố vấn An ninh Bạch Ốc ngăn cản.
Maduro từng bị ám sát hụt bằng máy bay không người lái gắn chất nổ trong một lễ duyệt binh ở Caracas hôm 4.8 năm ngoái. Các vệ sĩ khi đó đã sử dụng một loại khiên chống đạn đặc biệt để che chắn cho Tổng thống khi vụ nổ xảy ra.
Phát biểu của ông Maduro được đưa ra ngay sau khi một bức ảnh đang lan truyền nhanh chóng cho thấy Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cầm một sổ ghi chép màu vàng, trên đó là dòng chữ viết tay: “5.000 lính đến Colombia”.
Bức ảnh này đã kích thích các suy đoán về việc quan chức an ninh cấp cao của Mỹ đang thảo luận kế hoạch triển khai quân đội đến quốc gia Nam Mỹ sát biên giới với Venezuela.
Cũng theo lời Tổng thống Maduro, ông đã cố gắng để đối thoại với chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhưng bị ngăn cản bởi chính Cố vấn Bolton.
“Trong nhiều năm qua, tôi đã cố gắng ở cấp độ cá nhân (để thiết lập đối thoại). Tôi đã gửi thông điệp đến ông Trump một cách công khai, qua truyền thông, để thiết lập mối quan hệ với chính phủ Mỹ, để có sự tôn trọng và đối thoại, bất chấp sự khác biệt vệ chính trị, văn hóa và sự khác biệt ý thức hệ giữa Donald Trump và Nicolas Maduro”.
“Và có vẻ cánh cửa của cơ hội đã mở ra cho điều đó. Nhưng ông Bolton đã ngăn cản ông Trump bắt đầu một cuộc đối thoại với Nicolas Maduro. Tôi có thông tin xác nhận rằng ông ấy ngăn cản điều này”, tổng thống Venezuela nói.
Lãnh đạo Venezuela từng nhiều lần cáo buộc Mỹ và Colombia đứng sau các âm mưu ám sát nhắm vào ông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes hôm qua khẳng định Colombia sẽ chỉ đóng vai trò chính trị và ngoại giao trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela.
Tổng hợp