Trump hối hận vì không “tấn công” những điều hợp viên của ABC trong cuộc tranh luận: “Tôi ước gì mình đã làm vậy”

19 Tháng Chín, 2024 | Tin thế giới
Điều hợp viên David Muir (trái) kiểm tra thực tế (fact-check) việc ông Trump nói di dân Haiti ăn thịt chó mèo trong cuộc tranh luận. Skynews.com.au’s screenshot

Cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ sự hối hận vì không tấn công những người dẫn chương trình của ABC News là David Muir và Linsey Davis trong cuộc tranh luận tổng thống tuần trước.

“Tôi nghĩ rằng điều duy nhất tôi hối tiếc là tôi muốn tỏ ra thanh lịch, và tôi không muốn tấn công những người dẫn chương trình. Theo một cách nào đó, tôi ước mình đã làm vậy”, Trump nói trong lần xuất hiện hôm thứ Tư  vừa qua trên chương trình “Gutfeld!” của Fox News Channel.

“Tôi đã bị người dẫn chương trình đối xử rất bất công. Tôi không còn hâm mộ những người đó nữa – và tóc của ông ấy đẹp hơn cách đây năm năm”, Trump nói đùa, ám chỉ đến Muir.

Cựu Tổng thống Trump cho biết ông hối hận vì không tấn công những người điều phối cuộc tranh luận của ABC trong lần xuất hiện trên chương trình “Gutfeld!” của Fox News Channel (Fox News Channel)

Những người chỉ trích đã chỉ trích Muir và Davis vì đã liên tục kiểm tra thông tin về Trump trong cuộc tranh luận trong khi lại dễ dãi với Phó Tổng thống Kamala Harris.

“Họ không sửa bà ấy một lần nào, và họ sửa tôi – mọi điều tôi nói, thực tế là vậy”, Trump nói.

Cựu tổng thống đã chỉ trích “tin giả” vì lời khen ngợi nịnh hót về màn tranh luận của Harris, cáo buộc bà đã tạo ra “một mớ hỗn độn” trong phản hồi đầu tiên của bà sau khi được hỏi liệu người Mỹ hiện có khá giả hơn về mặt tài chính so với bốn năm trước hay không.

“Nếu tôi là Winston Churchill – nhân tiện, ông ấy là một nhà tranh luận tuyệt vời và là một nhà tranh luận tao nhã. Nếu tôi là Winston Churchill, họ sẽ nói, ‘Ồ, ông ấy ổn, nhưng ông ấy không đặc biệt vào đêm nay'”, Trump nói.

Trump cũng đề cập đến vụ ám sát ông hôm Chủ Nhật, nói đùa với Greg Gutfeld của Fox News, “Tôi luôn nói rằng chơi gôn là một trò chơi rất nguy hiểm”.

“Cơ quan Mật vụ đã làm rất tốt”, Trump sau đó nói. “Họ nhìn thấy nòng súng. Một khẩu súng lớn. Và nó xuyên qua bụi rậm. Có bao nhiêu người nhìn thấy điều đó?”

Trump cũng khen ngợi người phụ nữ phát hiện ra kẻ ám sát Ryan Wesley Routh đang chạy trốn khỏi hiện trường và chụp ảnh biển số xe của hắn, gọi cô là “nữ anh hùng”.

(Nguồn: Fox News)