Các quan chức Ukraine đã chế nhạo cáo buộc của Nga rằng các đơn vị đặc biệt của họ đứng sau vụ giết Darya Dugina, con gái của một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, trong một vụ tấn công bằng bom xe.
“Chúng tôi không làm theo cách này”, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov nói.
Một buổi lễ tưởng niệm cô Dugina, 29 tuổi, đã diễn ra tại Moscow hôm thứ Ba.
Cô Dugina, bình luận viên của một kênh truyền hình theo chủ nghĩa dân tộc Nga, đã chết khi chiếc xe của cô phát nổ ở ngoại ô Moscow.
Người cha có ảnh hưởng của cô, Alexander Dugin, có thể là mục tiêu của cuộc tấn công. Tư tưởng về chủ nghĩa bành trướng của ông về một Nước Nga Mới hay “Novorossiya” trên lãnh thổ Ukraine được cho là đã ảnh hưởng đến việc Tổng thống Vladimir Putin sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Tổng thống Putin lên án “tội ác thấp hèn, tàn ác” và truy tặng Dugina Huân chương Dũng cảm.
Người cha 60 tuổi của cô đã tôn vinh cô như một “ngôi sao đang lên trong khởi đầu hành trình của cô ấy”. Cô ấy đã bị kẻ thù của Nga sát hại dã man trước mặt ông, ông nói, và ông tiếp tục kêu gọi chiến thắng Ukraine.
Tại Kyiv, thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng cho biết Ukraine không liên quan gì đến vụ đánh bom: “Chúng tôi có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn cho các chàng trai và cô gái của chúng tôi… FSB đã làm điều này và đang gợi ý rằng một trong những người của chúng tôi đã làm điều đó,” ông được trích lời khi nói với truyền hình Ukraine.
Cố vấn văn phòng tổng thống Mykhailo Podolyak, cho biết “tuyên truyền của Nga nằm trong một thế giới hư cấu”, và nói thêm rằng vụ đánh bom xe hơi là một phần của cuộc tranh đấu trong các cơ quan đặc biệt của Nga.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã giải quyết xong vụ việc và đổ lỗi trực tiếp cho Ukraine. Tuyên bố của họ đã được truyền hình nhà nước đưa tin rộng rãi và các nhà bình luận ủng hộ Điện Kremlin kêu gọi trả thù ngay lập tức.
( Nguồn: BBC)