Cảnh sát đã bắt giữ một phi công say rượu thuộc hãng hàng không Sunwing khi người này chuẩn bị cất cánh máy bay vào ngày 31. 12. Đây là phi công say rượu thứ hai bị bắt trong tuần này.
Viên phi công này hiện đã bị bắt và bị truy tố. Cảnh sát cho biết tên viên phi công sẽ được công bố sau khi người này ra tòa.
Vụ việc xảy ra vào 7 giờ sáng 31.12 khi viên phi công 37 tuổi được phát hiện say đến bất tỉnh trong buồng lái trên một máy bay Boeing 737 của hãng Sunwing.
Điều đáng nói là người đàn ông này cũng là cơ trưởng của chuyến bay tới Cancun, Mễ Tây Cơ với 99 hành khách trên khoang. Trước đó, phi hành đoàn đã nhận thấy sự bất thường của ông ta ngay khi lên máy bay. Họ đã báo cho nhà chức trách.
Theo truyền thông địa phương, một phát ngôn viên hãng Sunwing đã cảm ơn phi hành đoàn đã kịp phát hiện và xử lý sự việc “rất đáng tiếc” này. Một phi công khác đã được điều đến đến lái máy bay, đưa 99 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đi Mexico.
Đây không phải là trường hợp phi công say xỉn duy nhất trong những ngày cuối năm 2016. Đầu tuần này, hành khách trên chuyến bay Citilink Indonesia đã rất nghi ngờ khi nghe những lời thông báo lắp bắp và không rõ ràng từ buồng lái. Một số hành khách đã xuống máy bay và yêu cầu thay phi công khác, hãng NBC đưa tin.
Chuyến bay vào ngày 28.12 này dự định sẽ bay từ thành phố Surabaya đến Jakarta. Sau đó một phi công khác đã được chỉ định lái máy bay. Tuy nhiên nhiều hành khách đã quyết định hủy bỏ chuyến bay.
Các giám đốc điều hành của hãng hàng không đã nộp đơn từ chức sau sự việc.
Tổng hợp