Chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biển tới Úc lần thứ nhì, đã bị chết máy, cả đoàn 16 người đã bị bắt giữ ở Nam Dương.
Theo đài VOA, từ Nam Dương, bà Trần Thị Lụa biết tàu đã chết máy gần 10 giờ đồng giờ trước khi bị cảnh sát Nam Dương câu lưu vào lúc 17 giờ ngày 10.2.
Bà Lụa nói: “Em đang ở tại Nam Dương. Họ đưa vào trong bờ rồi. Có 16 người, gồm 4 người lớn và 12 đứa con nít dưới 18 tuổi.”
Theo bà Lụa, khi chính quyền Nam Dương bắt giữ đoàn, họ cho biết sẽ gửi trả cả đoàn về Việt Nam. Nhưng sau khi bà trình bày rằng chị đã chạy để tránh khỏi án tù ở Việt Nam do lần vượt biên trước thì chính quyền Nam Dương cho biết họ sẽ xem xét trường hợp của bà.
VOA dẫn lời bà Lụa nói:“Họ nói là họ đưa chúng em về Việt Nam, nhưng chúng em đưa hình và đưa giấy tờ, và hình bị đưa ra tòa ra. Em nói nếu bị đưa về Việt Nam thì tụi em bị ở tù. Án tù ở Việt Nam quá ác độc. Em đã ở 3 tháng rồi. Em sợ quá, em bỏ nước ra đi. Họ nói họ không cho về Việt Nam nữa.”
Bà Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba:
“Có một tổ chức nhân quyền của Úc hứa giúp đỡ. Họ nói sẽ lên truyền thông báo chí quốc tế kêu gọi để tụi em đến nước thứ ba, chứ đừng trả tụi em về Việt Nam. Tụi em mà về Việt Nam thì ở tù chết luôn.”
Bà Lụa cho biết thuyền của bà chết máy và bị va vào đá. Sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ.
Bà Trần Thị Lụa là một trong 3 người phụ nữ mà VOA đã đưa tin ngay khi họ từ Bình Thuận tìm đường vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31.1, tức Mùng 4 Tết Đinh Dâu. Hai phụ nữ còn lại là Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc.
Ba phụ nữ này trước đây đã vượt biên sáng Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015, giờ đang trên đường vượt biển lần nữa thì bị bắt giữ ở Nam Dương.
Theo VOA Tiếng Việt