Lụt ngay giữa thủ đô Hà Nội: 22 người chết

05 Tháng mười một, 2008 | Tin Việt Nam



 








Dân chúng Hà Nội lội nước lụt

 


Trận mưa lớn được coi là “kỷ lục” đổ xuống Hà Nội từ 5 ngày nay, đã làm thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chìm dưới nước, khiến 22 người dân của thành phố chết đuối. Hôm nay, đã có trên 10,000 người “di tản” ra khỏi thành phố.


 


Diễn tiến trận mưa gây nên lũ lụt có một không hai tại thành phố, trái tim của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được báo chí trong nước ghi nhận như sau:


 









Một du khách ngoại quốc thích thú xem cảnh lội nước ở Hà Nội 


 


– Thứ sáu ngày 31.10: 1h30 đợt mưa bắt đầu. Trong vài giờ đồng hồ, gần như cả Hà Nội bị nhấn chìm. Nhiều tuyến đường ngập sâu tới 1 mét. Đến 16h, trận mưa lập kỷ lục trong 24 năm với lượng mưa đo tại Hà Đông đạt gần 500 mm, nội đô 340 mm.


 


– 1.11, trời tiếp tục mưa to. Lượng mưa tại nội đô và Hà Đông đều vượt xa mốc lịch sử các năm 1984 và 1978. Hàng trăm khu dân cư bị chia cắt, 17 người chết, thiệt hại sơ bộ 3.000 tỷ đồng. Các sự cố sạt lở, trượt mái đê được phát hiện. Thành phố cho học sinh nghỉ học.


 


– 2.11, mưa suy giảm. Nội đô và các huyện ngoại thành vẫn chìm trong biển nước. Giao thông bị chia cắt, tê liệt; nhiều khu vực mất điện, mất nước. Cuộc sống người dân đảo lộn. Các sự cố đê sạt lở đê, tràn đập đe dọa Hà Nội.


 


– 3.11, trời gần như không mưa. Nước rút chậm do hệ thống bơm tiêu của Hà Nội chỉ trông vào một mình trạm bơm Yên Sở. Nước sông Nhuệ lên trên báo động 3 uy hiếp Hà Nội.


 


– 4.11: trời mưa rải rác, nhiều khu vực nội đô vẫn bị nước bao vây, số người chết đã tăng lên 22. Nước sông Nhuệ gần như không giảm, vẫn vượt báo động 3. hàng loạt tuyến đê sạt lở nghiêm trọng. Hà Nội bác bỏ tin đồn di dân do vỡ đê và xả lũ.


 


Người ta nói rằng, một phần lũ lụt là do hệ thống cống rãnh của thành phố quá tồi tàn, có từ thời Pháp thuộc, bị hư hại nhưng không được nhà nước sửa chữa trong khi dân số thành phố càng ngày càng gia tăng.


 


Ngoài ra, mạng lưới đê điều của Hà Nội vẫn đang bị sạt lở nghiêm trọng, lãnh đạo Hà Nội đề nghị quân đội ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ khi nguy cấp.


 


Đến hết ngày 4.11, con số thiệt hại về người và tài sản do mưa ngập trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa ngừng tăng lên. Hiện đã có 22 người chết (4 người ở nội thành), hơn 78.000 hộ dân bị ngập, gần 10.300 hộ phải di dời. Diện tích lúa, rau, cây màu bị ngập lên tới gần 60.000 ha.


 









Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt (giữa, đội nón) lội nước đi thăm giáo dân


 


Trong khi đó, theo tin từ VietCatholic thì  chiều hôm nay, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quanh Kiệt đã xuống đến Làng Tám, với một bộ quần áo giản dị và đôi dép lê, một cây gậy tre cầm tay và cùng xắn quần móng lợn lội nước bẩn thăm những nạn nhân. Có những chỗ nước sâu ngập hết cả hai ống quần với làn nước dày đặc bèo, rác và muôn vàn thứ bẩn thỉu và hôi hám.


Ngài đến thăm những gia đình cô đơn, già cả, yếu đau bệnh tật… Tất cả thể hiện tấm lòng yêu thương của Ngài, nêu cao tấm lòng tận tụy vì nhân dân, vì tha nhân.
 
Đến gia đình Cụ Hoàng đã trọng tuổi, cụ ông vẫn nằm trên bệnh viện, cụ bà tuổi đã cao, dù nước đã rút được hơn ba chục centimetres , vẫn còn ngập sâu quá đầu gối mới vào được nhà.


 


Đến thăm một gia đình ở giữa đường Giáp Bát, khi nước ngập quá sâu giáo dân thấy ái ngại cho Ngài, đã dùng mảng bằng xốp mời Ngài lên, nhưng khi các giáo dân đi theo không thể cùng lên, Ngài đã xuống cùng lội bộ cả quãng đường dài khắp xóm.

Có những người dân khi được Đức Tổng đến thăm, đã không cầm được nước mắt vì xúc động. Có những bà cụ già cứ cầm tay mãi không muốn rời. Tất cả đều được coi là một hồng phúc, một hồng ân xuống cho gia đình mình khi được Đức Tổng Giám mục đến thăm.