4 người một nhà thành nạn nhân trong vụ đánh bom tại Bangkok

19 Tháng 8, 2015 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Một người vợ người Mã Lai đã mất chồng, con gái, em trai và bà khi tất cả bốn người đều trở thành nạn nhân trong vụ đánh bom tại trung tâm Bangkok vào tối ngày 17.8.

 

Neoh Yee Ling đang có chuyến du lịch cùng chồng, con gái 4 tuổi, mẹ và em trai 20 tuổi và những người thân khác tại Thái Lan thì thảm kịch xảy ra.

 

Bộ Ngoại giao Mã Lai lên tiếng xác nhận mẹ và em trai của Neoh Yee Ling thiệt mạng. Thi thể của hai nạn nhân này đang được lưu tại bệnh viện cảnh sát ở Bangkok để khám nghiệm.

 

Một người bạn của gia đình nạn nhân kể rằng bà Neoh Yee Ling, 33 tuổi, hiện đang mang bầu đứa con thứ ba được 5 tháng. Một thành viên khác còn sống sót trong gia đình là ông Hock Guan, bố của Neoh Yee Ling, 55 tuổi, bị thương nhẹ còn người dì Lim Saw See, 52 tuổi, vẫn mất tích.

 

Quả bom được cài ở đền Erawan, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Bangkok, vào tối 17.8 làm ít nhất 20 người thiệt mạng, phần đa là du khách.