< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Một người đàn ông ở tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) đã bắn chết 6 thành viên trong gia đình, bao gồm vợ cũ, vì mâu thuẫn trong việc giành quyền nuôi con.
Vào hôm 15.12, Bradley William Stone, 35 tuổi ở Pennsburg, quận Montgomery tiểu bang Pennsylvania đã xả súng bắn chết 6 người và làm 3 người khác bị trọng thương tại ba địa điểm riêng biệt gần Philadelphia. Các vụ nổ súng xảy ra tại Harleysville, Lansdale và Souderton.
Những nạn nhân trong vụ án là những thành viên trong gia đình bao gồm vợ cũ của ông ta. Hiện tay súng trên đã ôm theo 2 đứa con chạy trốn.
Các quan chức ở bang Pennsylvania xác nhận các nạn nhân đều có quan hệ ruột thịt, họ hàng đối với tay súng, người được mô tả là có tóc màu đỏ và mặc quân phục đã sờn bạc. Y cũng được nhận dạng đi khập khiễng, phải sử dụng một cây ba toong hoặc gậy chống chân.
Nạn nhân đầu tiên là vợ cũ của Bradley William Stone, tên là Nicole Hill. Cô bị bắn chết ngay trong chính căn nhà mình. Ngoài ra, tay súng còn sát hại cả gia đình em gái của vợ cũ Patricia Flick, và cô con gái 14 tuổi của họ.
Chưa dừng lại, tay súng tiếp tục di chuyển và bắn chết mẹ và bà của vợ cũ 57 tuổi và 75 tuổi.
Những người hàng xóm cho biết, họ trông thấy nghi phạm rời khỏi nhà cùng với hai đứa con. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ xả súng được cho là xuất phát từ tranh chấp quyền nuôi con.