Bị làm nhục, nhưng thượng nghị sĩ được chỉ định Roland Burris sẽ vào ngồi ở Capitol

08 Tháng 1, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Một ngày sau khi cựu Bộ trưởng Roland Burris tới Washington để được tuyên thệ và bị chận đứng ngoài trời mưa tuyết, các chính trị gia đảng Dân chủ đã đổi ý vì ông Burris đòi kiện.

 

Roland Burris trước điện Capitol

Chủ tịch đa số Thượng viện Harry Reid sau 45 phút nói chuyện với ông Burris đã cho rằng thế nào rồi ông  Burris cũng vào ngồi ghế nghị sĩ thay thế ông Obama.

 

Nghị sĩ lãnh tụ Dân chủ nói theo nguyên tắc, Quốc vụ khanh tiểu bang Jesse White phải ký vào giấy chỉ định thì ông Burris mới được quốc hội chấp thuận.

 

Trong khi thống đốc Blagojevich của bang Illinois chỉ định ông Barris  nhưng người đứng hàng thứ hai trong chính phủ là quốc vụ khanh lại chống và không ký giấy. Ông Burris dự tính sẽ đệ đơn lên Tối cao Pháp viện ra lệnh cho Quốc vụ khanh White phải ký.

 

Do vậy, hầu như mọi người trong đảng Dân chủ không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay cả Tổng thống đắc cử Obama trước đây chống, hôm qua đã nói lại: “Tôi biết ông Roland Burris. Tôi nghĩ ông ấy là một công chức giỏi. Nếu ông ấy được vào thì tôi sẽ làm việc với ông ấy như tôi làm việc với tất cả mọi nghị sĩ khác”.

 

Tuy không có gì chứng minh sự nghi ngờ mua bán trong việc đề cử ông Burris, nhưng ông này từng vận động gây quỹ cho ông Blagojevich cách đây vài năm và công ty của ông Burris có đóng góp cho quỹ tranh cử của ông thống đốc $22,295 Mỹ kim.