Khoảng 1000 người đã tập trung ở công viên Thế Vận Hội Sdyney vào cuối tuần qua để tham dự đám tang 5 thành viên của một gia đình bị giết chết hồi tháng trước.
Cô gái Brendan Lin, đang tham gia chuyến du ngoạn học tập của trường ở ngoại quốc, thì cha, mẹ, dì và hai em trai bị đánh chết trong nhà riêng ở vùng Epping.
Lin đã nói lên nỗi đau khổ của mình trong buổi lễ: “Các người ở đâu? Tại sao bỏ đi? Nay các người đã ra đi, con đây sẽ chia sẻ những điều bí mật của mình với ai?”
Tuy vậy Brendan đã cố giữ để khỏi khóc trong khi bạn bè cùng trường lớp và thân nhân khóc và chảy nước mắt.
Đoàn xe chở thi thể của Ông Min Lin, chủ tiệm sách báo 45 tuổi, của bà vợ, của người chị dâu và của hai cậu con trai đến khu Badgery Pavillon trước khi khởi đầu buổi lễ theo nghi thức Phật Giáo.
Thủ lãnh Đối lập của Úc, ông Malcolm Turnbull cũng đã đến dự lễ tang.