GEORGIA — Tử tội Troy Davis, 42 tuổi , đã bị hành quyết bằng cách chích thuốc độc lúc 11 giờ đêm Thứ Tư 21 tháng 9 tại nhà tù ở Jackson tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.
Theo cáo trạng, năm 1989 Davis ở trong một nhóm da đen đang tấn công một dân vô gia cư và đã bắn chết một cảnh sát ở Savannah khi người này đến can thiệp.
Án tử hình đã được đình hoãn nhiều lần trong đó năm 2008 Tối cao Pháp viện can thiệp chỉ 90 phút trước giờ hành quyết.
Nhưng tới ngày Thứ Ba vừa qua thì số phận của Davis coi như định đoạt khi Hội đồng ân xá tiểu bang Georgia bác đơn xin khoan hồng với lời giải thích là đã duyệt xét căn cứ trên những bằng chứng không thể nghi ngờ.
Cho tới giờ chết, Davis vẫn nói là mình vô tội.
Vụ án gây nên tranh luận mạnh mẽ và những cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới.
Đã có một con số kỷ lục 630,000 chữ ký xin hoãn thi hành án, trong số đó có cựu Tổng thống Jimmy Carter, Tổng Giám mục Desmond Tutu, 51 nhà lập pháp và nhiều tên tuổi khác.
Cuối cùng, án tử hình được tiến hành, chỉ chậm 4 giờ theo dự định sau khi Tối cao Pháp viện duyệt xét và từ chối cho lệnh đình hoãn.
Có k hoảng 500 người biểu tình thắp nến trước nhà tù Jackson.