Ahmad Wali Karzai, người em cùng cha khác mẹ với Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan, vào ngày Thứ Ba hôm nay đã bị bắn chết trong một vụ ám sát do chính vệ sĩ của ông thực hiện.
Tin sơ khởi cho biết ông Ahmad Wali Karzai, chủ tịch hội đồng tỉnh Kandahar, đã thiệt mạng. Ông bị vệ sĩ của mình bắn ngay tại nhà riêng ở Kandahar. Thi thể người đàn ông từng nhiều quyền lực sinh năm 1961 này đã được chuyển tới bệnh viện.
Wali Karzai là một chính trị gia gây nhiều tranh cãi tại Afghanistan, trong đó nhiều người coi ông là người bảo vệ cho quyền lợi của những người thuộc sắc tộc Pashtun. Trong khi đó những người chỉ trích cáo buộc ông là một trùm chiến binh, dính líu công khai đến tham nhũng và hoạt động buôn bán ma tuý.
Tổng thống Hamid Karzai từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ em trai và bác bỏ những lời cáo buộc Wali Karzai dính líu tới các hoạt động tội phạm.
Bản thân quan chức tỉnh Kanadahar này cũng là một đồng minh thân cận của Mỹ và lực lượng liên quân tại Afghanistan.
Trước đó, Wali Karzai từng thoát chết trong một vài âm mưu ám sát và lần gần đây nhất xảy ra năm 2009, khi đoàn xe của ông bị chiến binh phục kích bằng súng phóng lựu tại tỉnh miền đông Nangarhar.
Vụ ám sát hôm nay xảy ra khi Tổng thống Hamid Karzai đang hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố tại đây rằng Paris sẽ cho rút 1.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2012.
Đứng cạnh Tổng thống Pháp, Tổng thống Afghanistan tuyên bố trước báo chí em ông đã chết vì đạo.