Chính phủ Iran đã buộc lòng phải cho ngưng lại vụ xử tử một phụ nữ bị kết án ngoại tình, sau khi thế giới đã có phản ứng dữ dội về hình phạt man rợ ném đá đến chết của xứ này.
Phát ngôn nhân Ramin Mehmanparast của Bộ Ngoại Giao Iran nói: “Bản án đã được ngưng thi hành và đang được xem xét lại”.
Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ Tịch Liên Hiệp Châu Âu EU Jose Manuel Barroso đã gọi bản án ném đá đến chết giành cho bà Sahineh Mohammadi Ashtiani là “man rợ đến độ không một từ ngữ nào diễn tả nổi”
Trong luật sharia của người Hồi giáo, bị ném đá đến chết chỉ dành cho những người bị kết án thông dâm ngoại tình và Iran đã cho phục hồi luật sharia sau khi xảy ra cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979 ở xứ này.
Nhưng nhiều chính phủ trên thế giới, nhiều tổ chức nhân quyền, các nhà trí thức Châu Âu, trong đó đặc biệt mạnh mẽ là tiếng nói của phu nhân TT Pháp Sarkozy, đã lên tiếng kết án vụ này.