< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang ngày càng gia tăng sử dụng các chiến binh nhí với mục đích thực hiện các nhiệm vụ đánh bom tự sát.
Theo một đoạn băng tuyên truyền mới nhất mà IS tung ra, trong đó nhân vật chính là một cậu bé đánh bom tự sát mới 15 tuổi, đang đứng trên ngọn đồi nhìn bao quát TP Dabiq, Syria.
Sau đó cậu bé này đã nói rằng: “Đó là con đường đi tới chiến thắng và thiên đường, thánh Allah phù hộ. Hãy để con làm việc này vì nếu con sống lâu hơn, con có thể phạm tội và tội lỗi sẽ chất chồng. Con biết kẻ thù của con là những kẻ đã phản bội thánh Allah và thông điệp của Ngài để trung thành với nước Mỹ”, và rồi chiến binh nhí này trước khi nổ tung cùng chiếc xe chứa đầy thuốc nổ.
Theo các nhà nghiên cứu, IS hiện đang đưa ra một thông điệp cho phương Tây đó là cho dù cả khi hàng ngàn tay súng IS đã tử trận, những đứa trẻ này sẽ lớn lên và đứng vào hàng ngũ những chiến binh thánh chiến.
Các nhà nghiên cứu cũng ước tính quá trình tuyên truyền bạo lực này, bao gồm việc tiếp xúc với chiến trận và các đoạn băng hành quyết cũng như sử dụng vũ khí để các em mất đi tính nhạy cảm và trở nên máu lạnh, nhắm vào trẻ em từ 10 đến 15 tuổi tại các khu vực do IS kiểm soát ở Syria và Iraq.
Còn theo các nhà nghiên cứu của bang Georgia – Mỹ làm việc cho CTC, trong năm vừa qua IS đã khuyến khích được ít nhất 89 trẻ em “tử vì đạo”. Một nửa trong số đó đánh bom tự sát bằng xe trong khi 30% còn lại chết trên chiến trường.