Một người đàn ông được cá heo và cá voi cứu sống

26 Tháng 12, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Một đàn ông trung niên người Phi Luật Tân tên Ronnie Dabal trong một lần câu cá đã bị sóng đập lật thuyền, anh may mắn với được chiếc ván trượt bằng nhựa và tựa đầu vào đó với hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy và cứu thoát anh.

 

Tuy nhiên trải qua nhiều giờ đồng hồ mà vẫn không có bất kỳ một chiếc thuyền nào đi ngang, anh càng lúc càng tuyệt vọng. Mặt trời bắt đầu khuất bóng, hy vọng của anh càng lúc càng nhỏ. Anh bắt đầu ngất đi vì đói và lạnh.

 

Trong lúc vô vọng nhất, anh nghe thấy tiếng nước đang bị quấy động, từ xa anh nhìn thấy một đàn cá heo khoảng 30 con, bơi song song còn có một cặp cá voi. Lũ cá heo đã thay phiên nhau đưa anh vào bờ, cặp cá voi vẫn bơi song song bên cạnh đàn cá heo. Sau nhiều giờ anh Ronnie được đưa vào bờ an toàn.

 

Ronnie, 35 tuổi, hiện đang là nhân viên bảo vệ cá heo tại vịnh Puerto Princesa. Công việc của anh là tìm kiếm các đàn cá heo để cho du khách ngắm nghía và thưởng thức. Anh cũng kiêm luôn nhiệm vụ dọn sạch rác tại khu vực những chú cá heo cư ngụ.

 

Cứ như một câu chuyện thần tiên của các em nhỏ, nhưng mọi việc diễn ra đều là sự thật. Thị trưởng thành phố Puerto Princesa, Edward Hagedorn tỏ ra thích thú về câu chuyện của anh Ronnie.

 

Ông nói thêm rằng những việc làm của cá heo là để đền đáp lại những việc tốt mà anh Ronnie đã làm cho chúng, “Tôi dám nói rằng cứu Ronnie là cách để cá heo và cá voi thể hiện sự đền đáp đối với anh ấy”.