Văn phòng của Bộ trưởng Bộ di trú Peter Dutton vào ngày hôm nay, 29.4, đã đưa ra thông báo nam nhân người Iran, người đã tự thiêu tại trại tị nạn trên đảo Nauru, đã qua đời tại bệnh viện ở Úc.
Trong thông báo từ Bộ di trú cho hay người đàn ông, 23 tuổi, đã lập gia đình đã qua đời tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Thông báo này còn nói: “thông tin qua đời của nam nhân tị nạn đã được báo đến vợ và bạn bè của ông ta”.
Nam nhân, được biết với tên Omid, đã được đưa đến bệnh viện Công cộng trên đảo Nauru để chữa trị sau khi tự châm lửa đốt mình, sau đó được chuyển đến bệnh viện Úc bằng máy bay để chữa trị.
Omid tự châm lửa đốt mình ngay chuyến thăm của các nhân viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) trên đảo Nauru.
Vào hôm thứ Năm, một ngày trước khi Omid qua đời, nhóm người ủng hộ người tị nạn và một người bạn của Omid đã đưa ra câu hỏi rằng tại sao các cơ quan chức năng Úc phải mất 24 giờ để chuyển Omid đến Úc chữa trị, trong khi trước đó ông Dutton nói rằng tình trạng của nam nhân tị nạn “không có gì tốt đẹp”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ di trú Dutton nói rằng: “Nauru, nơi chính phủ giữ người di cư và những người tị nạn nằm cách xa Úc 4,500 km, vì thế không phải dễ dàng khi muốn đến đón một ai đó”. Ông Dutton nhấn mạnh: “Không thể luôn có một chiếc máy bay cứu thương luôn đặt trong tình trạng cất cánh để đến đón một bệnh nhân đến bệnh viện Úc”.