Nữ dân biểu Tự do Tiểu bang Victoria chạy ra ngoại quốc sau khi nhà cửa bị bắn

11 Tháng 8, 2011 | Tin vắn khắp nơi

 

Dân biểu Tự do Lorraine Wreford của đơn vị Mordialloc đã ra ngoại quốc vì lo sợ sau khi một người đàn ông tìm con trai của bà để đòi nợ ma túy và bắn vào nhà của bà.

 

Tuần qua Tòa Sơ thẩm Melbourne được nghe rằng bà Dân biểu Wreford bị mất ngủ, căng thẳng và “thật sự lo sợ” nên bà đã “xin nghỉ tạm”. Thanh tra cảnh sát Stephen Boyle nói một trong 6 người đàn ông bị bắt vì liên quan đến vụ này nói ông ta nhắm bắn vào người con trai của bà là Adrian vì anh này mắc nợ $5,000 đô la ma túy.

 

Thanh tra Boyle cũng trình với tòa  ông Wreford xác nhận ông có số nợ cần phải giải quyết với người nổ súng, theo báo The Age.

 

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 7 vào khoảng 4, 5 giờ sáng nhưng vì thời tiết xấu nên không ai trong nhà nghe tiếng súng, chỉ khi bà dân biểu lái xe đi làm thì mới phát hiện vết đạn trúng ở cửa xe và nhà của bà, tổng cộng khoảng 8 viên đạn đã được bắn ra.

 

Ông Mark Ahern đối diện với các cáo buộc có những hành động bất cẩn làm người khác nguy hiểm tánh mạng, gây thiệt hại có tính cách hình sự và những tội danh liên qua đến ma túy và súng ống.

 

Ông Ahren được tại ngoại hầu tòa với tiền bảo đảm là $12,000 và hơn 10 điều kiện khác.

 

Thủ hiến Ted Baillieu tuần qua nói ông biết sự việc diễn ra ở tòa cũng như các điều tra của cảnh sát, và rằng bà dân biểu sẽ trở về Úc đúng thời gian quốc hội tái nhóm vào ngày 16 tháng 8.

 

Chính phủ Ted Baillieu hiện chỉ chiếm đa số với 1 phiếu, với Liên đảng 45 và Lao động 43.