Ông ngoại bị buộc tội vì bỏ lại cháu 5 tuổi cùng cây súng giữa sa mạc

03 Tháng mười một, 2015 | Tin vắn khắp nơi

 

 

Một người đàn ông sống tại tiểu bang Arizona, Mỹ đã bị bắt sau khi để cháu gái 5 tuổi một mình trong sa mạc cùng với một khẩu súng. < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Cảnh sát địa phương cho hay ông Paul Armand Rater, 53 tuổi, bị bắt sau khi đưa khẩu súng ngắn đã lên đạn cho cháu gái 5 tuổi, bảo cháu “bắn bất cứ người nào xấu xa” rồi bỏ mặc cô bé trong sa mạc vào chiều ngày 1.11.

 

Ông Armand Rater khai với cảnh sát rằng khi lái xe chở bé gái này đi thì bất ngờ bị hư, nhưng do bé gái này than thở không thể tiếp tục đi bộ tiếp được nữa nên ông quyết định bỏ lại cháu. Tuy nhiên trước khi rời đi ông đã đưa cho bé gái 5 tuổi này một cây súng với lời dặn phải bắn những người nào cô bé cho là xấu.

 

Sau bốn tiếng cô bé đã được được mẹ và một lính cứu hỏa tìm thấy trong sa mạc trong khi tay vẫn cầm khẩu súng.

 

Người ông này sau đó được phát hiện đang đi mua thức uống và đồ ăn.